Chuyến bay trở về đầy cảm xúc
Sáng ngày 12/3, thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung đã chính thức rời Perth, Australia, khép lại hành trình tại vòng chung kết Asian Cup nữ 2026. Chuyến bay cất cánh lúc 10h00 (giờ địa phương) và dự kiến hạ cánh tại TP.HCM vào lúc 15h45 cùng ngày. Ngay sau đó, các thành viên phía Bắc tiếp tục nối chuyến ra Hà Nội, đặt chân xuống sân bay quốc tế Nội Bài vào lúc 22h35 tối. Hành trình di chuyển dài và nhiều cảm xúc này đánh dấu sự kết thúc của một giải đấu nhiều thử thách đối với đội tuyển nữ Việt Nam.
Chia tay giải đấu với nhiều tiếc nuối
Tại Asian Cup nữ 2026, tuyển nữ Việt Nam đã có khởi đầu thuận lợi khi giành chiến thắng 2-1 trước Ấn Độ. Tuy nhiên, thất bại đáng tiếc 0-1 trước Đài Loan (Trung Quốc) và trận thua 0-4 trước Nhật Bản ở lượt cuối vòng bảng đã khiến các cô gái Việt Nam không thể tiến vào tứ kết, đồng nghĩa với việc lỡ hẹn với tấm vé dự World Cup. Dù kết quả không như mong đợi, toàn đội vẫn nhận được sự động viên lớn từ người hâm mộ nhờ tinh thần thi đấu quả cảm và không từ bỏ.
Chuẩn bị cho tương lai và những mục tiêu mới
Sau khi trở về nước, các cầu thủ sẽ nhanh chóng hội quân cùng câu lạc bộ để tiếp tục tập luyện và thi đấu. Đội tuyển nữ Việt Nam đang trong quá trình trẻ hóa lực lượng, hướng tới những mục tiêu xa hơn trong tương lai. Dù chưa đạt thành tích như kỳ vọng, đây vẫn là bước chuẩn bị quan trọng cho các giải đấu quốc tế tiếp theo, đặc biệt là các mục tiêu lớn trong năm 2026.
Dấu ấn cuối cùng của HLV Mai Đức Chung
Đáng chú ý, Asian Cup nữ 2026 cũng là giải đấu cuối cùng trong sự nghiệp cầm quân của HLV Mai Đức Chung. Sau khi về nước, ông sẽ có buổi làm việc với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) để bàn giao công việc cho người kế nhiệm. Sự cống hiến của ông để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng người hâm mộ và là nền tảng vững chắc cho sự phát triển của bóng đá nữ Việt Nam trong tương lai.