Đúng tròn 10 năm sau chức vô địch Ngoại hạng Anh gây chấn động, Leicester City đã chính thức rơi xuống giải hạng 3. Trận hòa 2-2 trước Hull City là trận thứ 7 liên tiếp không thắng, dập tắt hy vọng trụ hạng vốn đã rất mong manh. Câu hỏi treo lơ lửng trên bầu trời King Power lúc này: thảm họa đã chạm đáy, hay đây mới chỉ là điểm khởi đầu cho một cú sụp đổ còn lớn hơn?
Gánh nặng tài chính và án phạt trừ điểm
Bi kịch hiện tại bắt nguồn từ công tác quản lý tài chính và chuyển nhượng yếu kém kéo dài nhiều năm. Leicester đang gánh quỹ lương lên tới 820.000 bảng mỗi tuần, cao hơn 33% so với bất kỳ đối thủ nào cùng giải. Khoản lỗ hoạt động 20,8 triệu bảng ở mùa 2023/24 khiến họ bị trừ 6 điểm, trước khi tiếp tục báo lỗ 71,1 triệu bảng ở mùa 2024/25. Nguy cơ tiếp tục bị trừ điểm khi rơi xuống giải hạng 3 là điều hoàn toàn hiện hữu, khiến con đường trở lại càng thêm mịt mù.
Chuyển nhượng sai lầm, phòng thay đồ bế tắc
Trên thị trường chuyển nhượng, Leicester liên tục trả giá cho những quyết định sai. Patson Daka vẫn nhận 75.000 bảng mỗi tuần trong bối cảnh đóng góp không tương xứng. Harry Winks và Oliver Skipp sa sút khó tin, trở thành gánh nặng thay vì trụ cột. Họ mua đắt nhưng không thể thanh lý những cái tên gây thất vọng, khiến cấu trúc đội hình và quỹ lương đều rối như tơ vò.
Cơn giận dữ nhắm vào thượng tầng
Sự phẫn nộ của người hâm mộ đang dồn thẳng lên tầng lãnh đạo, đặc biệt là giám đốc Jon Rudkin và chủ sở hữu Khun Aiyawatt Top Srivaddhanaprabha. Kể từ khi tiếp quản đội bóng năm 2018 sau cái chết bi kịch của cha mình, Khun Vichai Srivaddhanaprabha, Top Srivaddhanaprabha bị cho là đang quá sức. Leicester được cho là cần một cuộc thanh trừng mạnh tay ở cấp lãnh đạo để thay đổi hoàn toàn văn hóa làm việc hiện tại, nếu không muốn cú rơi này còn kéo dài thêm nhiều năm nữa.