Đoàn quân trở về trong niềm tự hào
Sáng 25/1, sân bay Nội Bài lại rộn ràng khi nhóm thành viên cuối cùng của U23 Việt Nam đáp chuyến bay từ Jeddah (Ả Rập Xê Út), quá cảnh tại Doha (Qatar), về tới Hà Nội lúc 6h55. Sự kiện này đánh dấu việc toàn bộ đội tuyển U23 Việt Nam đã hội quân đầy đủ sau chiến tích lịch sử tại VCK U23 châu Á 2026. Phó tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, ông Nguyễn Thanh Hà, đã trực tiếp ra đón, tặng hoa và gửi lời chúc mừng nồng nhiệt tới các cầu thủ và ban huấn luyện.
Những gương mặt nổi bật trong nhóm về muộn
Đáng chú ý trong nhóm về muộn là thủ môn Trung Kiên, người đã có màn trình diễn xuất sắc, góp phần quan trọng vào thành tích phòng ngự vững chắc của đội tuyển. Sự trưởng thành vượt bậc của Trung Kiên không chỉ giúp U23 Việt Nam tạo nên kỳ tích mà còn mở ra cơ hội cạnh tranh vị trí ở đội tuyển quốc gia trong tương lai gần.
Chia nhóm vì lịch trình di chuyển dày đặc
Do hạn chế về vé máy bay trong dịp cao điểm, U23 Việt Nam buộc phải chia làm hai nhóm. Nhóm đầu tiên, gồm HLV trưởng Kim Sang-sik và 17 cầu thủ trụ cột, đã về nước từ tối 24/1. Việc chia nhóm không làm giảm đi sự háo hức và tự hào của các cầu thủ khi trở về quê hương sau một giải đấu thành công rực rỡ.
Thành tích lịch sử và tương lai rộng mở
Tấm huy chương đồng tại VCK U23 châu Á 2026 là cột mốc chói lọi tiếp theo của bóng đá trẻ Việt Nam, nối tiếp chuỗi thành công như vô địch U23 Đông Nam Á và HCV SEA Games 33. Đánh bại U23 UAE ở tứ kết, vượt qua U23 Hàn Quốc ở trận tranh hạng ba, thầy trò HLV Kim Sang-sik đã khẳng định bản lĩnh và sự trưởng thành vượt bậc, mở ra kỳ vọng lớn cho bóng đá Việt Nam trên đấu trường châu lục và quốc tế.