Chiến thắng quan trọng trong ngày Boxing Day
Manchester United giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Newcastle United trong ngày Boxing Day, qua đó tạm thời vươn lên vị trí thứ năm trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh. Bàn thắng duy nhất của trận đấu đến từ cú vô lê gọn gàng của Patrick Dorgu ở phút 24, mang lại ba điểm quý giá và giúp Quỷ đỏ duy trì nhịp bám đuổi nhóm đầu.
Quyết định gây tranh cãi trên băng ghế huấn luyện
Dù vậy, chiến thắng này không hoàn toàn trọn vẹn khi quyết định thay người của HLV Ruben Amorim ở hiệp hai trở thành chủ đề bàn luận. Phút 61, Casemiro bị rút khỏi sân để nhường chỗ cho trung vệ trẻ Leny Yoro. Tiền vệ người Brazil không giấu được sự bất ngờ và thất vọng, đặc biệt trong bối cảnh Bruno Fernandes vắng mặt vì chấn thương và anh được kỳ vọng sẽ giữ vai trò thủ lĩnh tuyến giữa.
Amorim nói rõ lý do chuyên môn
Sau trận đấu, Amorim thẳng thắn giải thích rằng đây là lựa chọn mang tính chiến thuật, không liên quan đến phong độ cá nhân. “Newcastle tăng cường chạy chỗ rất nhiều ở giai đoạn cuối. Tôi cảm thấy Casemiro sẽ gặp khó để theo kịp cường độ đó. Ugarte sung sức hơn và đội cần thêm sự chắc chắn phía sau”, HLV người Bồ Đào Nha chia sẻ.
Tranh cãi và câu trả lời trên sân cỏ
Quyết định này khiến Gary Neville tỏ ra sửng sốt khi cho rằng MU trông như đang chơi với sáu hậu vệ. Tuy nhiên, thực tế cho thấy lựa chọn của Amorim phát huy hiệu quả. MU đứng vững trước sức ép lớn trong hiệp hai nhờ hệ thống phòng ngự kỷ luật và màn trình diễn xuất sắc của thủ môn Senne Lammens. Đó là chiến thắng của sự tính toán tỉnh táo, hơn là cảm xúc.