Arsenal và Chelsea ưu tiên giảm tải lực lượng
Sau một mùa hè mạnh tay chi tiêu, Arsenal bước vào kỳ chuyển nhượng mùa Đông với chiến lược chủ yếu là giảm tải đội hình. Đáng chú ý nhất là việc tiền vệ trẻ Ethan Nwaneri được gửi sang Marseille theo dạng cho mượn, nhằm tích lũy thêm kinh nghiệm thi đấu. Bên cạnh đó, hậu vệ Oleksandr Zinchenko cũng rời Emirates để chuyển hẳn sang Ajax Amsterdam với mức phí 1,3 triệu bảng. Chelsea cũng đi theo xu hướng này khi để hàng loạt cầu thủ trẻ như Facundo Buonanotte, Kendry Paez, Aaron Anselmino và David Datro Fofana ra đi theo dạng cho mượn, đồng thời chia tay Raheem Sterling sau khi cầu thủ này không còn nằm trong kế hoạch của ban huấn luyện.
Manchester City đầu tư mạnh mẽ, Manchester United giữ thế im lặng
Khác với sự trầm lắng của Arsenal và Chelsea, Manchester City tiếp tục thể hiện tham vọng khi chi hơn 80 triệu bảng để mang về hai bản hợp đồng lớn: Antoine Semenyo từ Bournemouth với giá 62,5 triệu bảng và trung vệ Marc Guehi từ Crystal Palace với giá 20 triệu bảng. Ở chiều ngược lại, họ cũng để một số cầu thủ ra đi như Oscar Bobb (Fulham), Stefan Ortega (Nottingham Forest) và các hợp đồng cho mượn khác. Trong khi đó, Manchester United lại khá im ắng, chỉ tạo điều kiện cho một số cầu thủ trẻ như Harry Amass và Toby Collyer ra đi tìm kiếm cơ hội thi đấu.
Tottenham Hotspur quyết tâm thay đổi vị thế
Đang gặp khó khăn ở nửa sau bảng xếp hạng, Tottenham Hotspur đã có những động thái tích cực khi chiêu mộ Conor Gallagher từ Atletico Madrid với giá 34,6 triệu bảng và Souza từ Santos với giá 13 triệu bảng. Tuy nhiên, họ cũng chia tay Brennan Johnson, người ghi bàn quyết định ở trận chung kết Europa League mùa trước, khi để anh chuyển đến Crystal Palace với mức phí 34,8 triệu bảng. Những động thái này cho thấy Spurs đang nỗ lực làm mới đội hình để cải thiện thành tích trong giai đoạn lượt về.