Không thuộc về Bernabeu
Dù từng là tâm điểm tại Real Madrid, Mourinho chưa bao giờ thực sự cảm thấy mình thuộc về Bernabeu. Những ngày vinh quang nhất của ông không đến ở Madrid, mà là tại Porto, Inter Milan và Chelsea. Ở Premier League, Mourinho là nhân vật chính của mọi vở kịch, nơi ông phát huy tối đa cá tính và nghệ thuật cầm quân độc đáo.
Benfica – trở về nguồn cội
Hiện tại, Mourinho đang dẫn dắt Benfica – CLB gắn bó với tuổi thơ và là nơi ông trưởng thành. Dù chưa mang lại thành công tức thì, sự xuất hiện của ông vẫn tạo ra nhiều cảm xúc và kỳ vọng lớn lao từ người hâm mộ. Benfica là nơi Mourinho có thể tìm lại cảm giác thuộc về, đồng thời là bệ phóng cho những phép màu mới trong sự nghiệp đã ở “mùa đông”.
Hoài niệm và kỳ vọng mới
Sự trở lại của Mourinho tại Benfica gợi lên nỗi hoài niệm “saudade” – cảm xúc rất Bồ Đào Nha, vừa buồn vừa vui, vừa tiếc nuối vừa hy vọng. Người hâm mộ Benfica chờ đợi một phép màu, trong khi Madridista vẫn nhớ về ông như một biểu tượng của sự nổi loạn và cá tính. Dù ở đâu, Mourinho vẫn là “người đặc biệt”, không thể thay thế trong lòng những người từng yêu mến ông.