Trận Mainz 05 – Bayern Munich đêm qua tại Bundesliga vừa qua biến thành một cơn địa chấn đúng nghĩa. Mainz dẫn 3-0 ngay trong hiệp một nhưng vẫn thua ngược 3-4 trước đội bóng của HLV Vincent Kompany. Sau trận, tiền vệ Nadiem Amiri không giấu được sự choáng váng, đồng thời dành những lời tán dương đặc biệt cho Michael Olise.
Hiệp một hoàn hảo, cú sụp đổ khó tin
Amiri thừa nhận anh “cạn lời” khi Mainz đánh rơi lợi thế quá lớn. Đội chủ nhà chơi một hiệp một “khó tin”, dẫn sâu 3-0 và đẩy Bayern vào thế bế tắc. Nhưng chính Amiri cũng nói rằng Mainz hiểu họ đã vô tình “chọc giận” Bayern và lường trước được những gì sẽ ập đến trong hiệp hai. Cảm giác tiếc nuối xen lẫn bất lực hiện rõ trong phát biểu của tiền vệ này.
Kompany cao tay, Olise bùng nổ
Bước ngoặt đến ngay đầu hiệp hai với quyết định thay người táo bạo của HLV Vincent Kompany. Ông tung Harry Kane và Michael Olise vào sân, sau đó là Jamal Musiala. Cả ba ngôi sao đều ghi bàn, trực tiếp kéo Bayern từ cõi chết trở lại để hoàn tất màn lội ngược dòng 4-3. Trong đó, Olise là cái tên khiến Amiri ấn tượng nhất.
“Olise là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới”
Trên kênh DAZN, Amiri khẳng định: “Bạn đơn giản là không thể phòng ngự trước chất lượng mà họ mang lại. Theo quan điểm của tôi, Michael Olise hiện là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới!”. Anh gọi thất bại sau khi dẫn 3-0 là “bài học đắt giá”, đồng thời xem đó là minh chứng cho việc Bayern đang là đội bóng mạnh nhất hành tinh. Trong bối cảnh “Hùm xám” xứ Bavaria thống trị quốc nội, tiến sâu ở châu Âu và chuẩn bị đá bán kết Champions League với Paris Saint-Germain, phát biểu của Amiri càng gây chú ý.