Trước trận lượt về tứ kết Champions League, Lothar Matthaus đưa ra góc nhìn khá nặng về Real Madrid. Huyền thoại Bayern Munich cho rằng đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đang bộc lộ nhiều điểm yếu, trong bối cảnh Bayern Munich đã thắng 2-1 ở lượt đi và nắm lợi thế trước cuộc tái đấu rạng sáng 16/4 tại Munich.
Niềm tin nghiêng về Bayern Munich
Matthaus tin mọi dấu hiệu hiện tại đều hướng tới một chiến thắng nữa cho Bayern Munich. Ông không nhìn trận lượt đi như một tai nạn, mà xem đó là phần tiếp nối của cả mùa giải bất ổn bên phía Real Madrid. Theo ông, những bước lùi gần đây chỉ là bề nổi của một vấn đề đã kéo dài suốt mùa.
Real Madrid sa sút trên mọi mặt trận
Matthaus nhấn mạnh Real Madrid hiện có rất ít cơ hội vô địch La Liga hay Champions League. Ở Cúp Nhà Vua Tây Ban Nha, họ cũng đã sớm dừng bước. Trong mắt huyền thoại người Đức, đó là bức tranh tổng thể của một tập thể không còn giữ được vị thế thống trị như trước.
Thiếu thủ lĩnh, mất bản sắc
Theo Matthaus, gốc rễ bất ổn nằm ở những biến động trên băng ghế huấn luyện. Ông cho rằng việc sa thải Xabi Alonso cùng các thay đổi liên tục ở vị trí huấn luyện viên đã tạo cảm giác bất an bao trùm đội bóng suốt mùa giải. Nhưng điều ông nhấn mạnh nhất là khoảng trống về cá tính và bản sắc trong phòng thay đồ Real Madrid hiện tại.
Khoảng trống Ramos, Kroos, Modric
Matthaus cho rằng Real Madrid ngày nay không còn những thủ lĩnh tinh thần kiểu Toni Kroos, Luka Modric hay Sergio Ramos như trước. Ông nói mình có cảm giác Real Madrid đang thiếu hẳn cá tính cần thiết, thứ từng giúp họ có một định danh rất rõ ràng. Khi so sánh các ngôi sao hiện tại như Vinicius Junior, Jude Bellingham hay Kylian Mbappe với thế hệ cũ, Matthaus khẳng định dù họ xuất sắc về kỹ thuật, họ vẫn chưa thể được xem là những biểu tượng thực thụ. Theo ông, sự thiếu vắng những biểu tượng lớn như vậy chính là lỗ hổng lớn nhất của Real Madrid lúc này.