Khoảng trống mênh mông sau sự ra đi của Kane
Sự ra đi của Harry Kane vào năm 2023 đã để lại một khoảng trống khổng lồ trong đội hình Tottenham Hotspur. Gần một thập kỷ, Kane không chỉ là chân sút chủ lực mà còn là linh hồn của đội bóng. Việc ban lãnh đạo Spurs để anh chuyển đến Bayern Munich mà không có sự thay thế xứng đáng ngay lập tức đã khiến hàng công rơi vào khủng hoảng. Những người kế nhiệm như Ange Postecoglou, Thomas Frank và Igor Tudor đều bất lực trong việc tìm ra lời giải cho bài toán này, và giờ đây, HLV Roberto De Zerbi cũng đang đối mặt với thách thức tương tự.
Solanke và Kolo Muani: Kỳ vọng lớn, thất vọng nhiều
Sau một năm chờ đợi, Tottenham mới chiêu mộ Dominic Solanke với mức phí kỷ lục. Tuy nhiên, những gì tiền đạo này thể hiện lại chưa đáp ứng được kỳ vọng. Chấn thương liên miên khiến Solanke chỉ ghi được 3 bàn tại Ngoại hạng Anh mùa trước, dù chơi ấn tượng ở Europa League. Sang mùa này, anh tiếp tục gây thất vọng với chỉ 6 bàn trên mọi đấu trường. Trong khi đó, Randal Kolo Muani – người từng là á quân World Cup 2022 – cũng không khá hơn khi chỉ có vỏn vẹn một bàn thắng tại Ngoại hạng Anh dù ra sân tới 34 lần.
Richarlison: Chất lượng nhưng thiếu ổn định
Richarlison được xem là phương án chất lượng nhưng lại thiếu sự ổn định cần thiết. Tuyển thủ Brazil ghi được 10 bàn mùa này, trong đó có 9 bàn tại giải quốc nội. Dù thỉnh thoảng tỏa sáng, thành tích 25 bàn sau bốn mùa giải vẫn là con số khiêm tốn so với kỳ vọng dành cho một trung phong của Spurs.
De Zerbi và hy vọng mang tên Mathys Tel
Trong bối cảnh các tiền đạo hiện tại đều gây thất vọng, De Zerbi có thể đặt niềm tin vào Mathys Tel – tài năng trẻ người Pháp. Tel sở hữu tư duy tấn công đa dạng, từng có hiệu suất ghi bàn ấn tượng tại Đức và được đánh giá là dự án tiềm năng tiếp theo dưới bàn tay mài giũa của De Zerbi. Nếu được trao cơ hội ở vị trí trung tâm, Tel hoàn toàn có thể trở thành làn gió mới giúp hàng công Tottenham hồi sinh.