Trên sân La Beaujoire ngày 2/5, Marseille cầm bóng nhiều hơn, dứt điểm ngang ngửa Nantes nhưng lại sụp đổ chỉ trong 8 phút. Đội bóng miền Nam nước Pháp thủng lưới ba bàn liên tiếp từ phút 50 đến 58, thua 0-3 và rơi xuống vị trí thứ bảy Ligue 1 với 53 điểm, kém nhóm dự Champions League năm điểm khi mùa giải chỉ còn hai vòng.
Thống kê vượt trội, kết quả gây sốc
Marseille kiểm soát bóng 58%, tung ra 16 cú dứt điểm, trong đó có tám lần trúng đích. Nantes cũng có 16 pha kết thúc nhưng chỉ năm lần hướng khung thành. Dù vậy, đội khách phung phí cơ hội, rồi trả giá bằng ba bàn thua chóng vánh. Thất bại nặng nề ở vòng 32 khiến hành trình cạnh tranh suất dự Champions League của Marseille bị chặn lại đúng giai đoạn quyết định.
Greenwood chơi trọn 90 phút nhưng bị chê thậm tệ
Mason Greenwood đá đủ 90 phút, chạm bóng 54 lần, chuyền chính xác 71%, có một đường chuyền quyết định, hai cú dứt điểm trúng đích và chỉ số bàn thắng kỳ vọng 0,13. Anh mất bóng tới 17 lần. Sofascore chấm Greenwood 6,3 điểm, ngang Pierre-Emerick Aubameyang, Pierre-Emile Hojbjerg, Arthur Vermeeren, Emerson Palmieri và chỉ nhỉnh hơn hậu vệ phải Tochukwu Nnadi với 5,9 điểm.
Báo địa phương chấm cả đội… 0 điểm
La Provence đi xa hơn khi chấm toàn bộ đội hình Marseille điểm 0. Greenwood bị đánh giá có màn trình diễn đáng xấu hổ, bị mô tả là “tệ hại từ đầu đến cuối”, thi đấu thiếu nỗ lực, thường xuyên mất bóng, phàn nàn đồng đội và xử lý rườm rà như đang diễn xiếc. Aubameyang bị chê chuyền bóng cho đối thủ nhiều hơn cho đồng đội, còn Hojbjerg bị nhận xét chơi dưới phong độ với hàng loạt đường chuyền thiếu chính xác.