“Trong hầu hết các trận đấu, Ronaldo luôn là người nói nhiều nhất trên sân – nhưng đó là sự tự tin của một thủ lĩnh. Anh ấy thường nói rất rõ ràng: ‘Anh em cứ giữ nhịp trong 10–15 phút đầu, tôi sẽ là người mở tỷ số. Chỉ cần đừng mất tập trung.’
Với tôi, Cris còn dặn kỹ hơn: ‘Marci, đầu trận đừng dâng cao quá. Hãy quan sát, đọc trận đấu, hiểu cách đối thủ vận hành. Khi mọi thứ rõ ràng rồi, lúc đó hãy tấn công.’
Không chỉ riêng tôi. Anh ấy còn sang tận cánh phải để trao đổi với Dani Carvajal, điều chỉnh vị trí, nhắc nhở từng chi tiết.
Gần như trận nào cũng vậy, Ronaldo liên tục giao tiếp, điều phối cả đội trên sân. Anh ấy kiểm soát mọi thứ – từ nhịp độ, vị trí cho đến những chi tiết nhỏ nhất. Với Cris, không có điều gì là ngẫu nhiên.”
— Marcelo