Nóng BXH EPL sau loạt trận đêm ngày 18/1: Everton gây sốc, Aston Villa hụt hơi trong cuộc đua vô địch

Mbeumo chỉ ra điểm khác biệt của MU thời hậu Amorim sau chiến thắng trước Man City

MU chơi lớn: Đua tranh Joao Gomes, săn hàng loạt sao trẻ Anh cho tuyến giữa

Tien Tai

Man City sắp hoàn tất xong thương vụ Guehi: 20 triệu bảng cứu nguy hàng thủ cho Pep?

Thương vụ chuyển nhượng sắp hoàn tất
Manchester City đang tiến rất gần đến việc sở hữu trung vệ Marc Guehi từ Crystal Palace với mức phí chuyển nhượng cơ bản 20 triệu bảng. Theo các nguồn tin uy tín như Sky Sports News, Guehi đã hoàn tất kiểm tra y tế vào Chủ nhật và chỉ còn chờ ký hợp đồng chính thức vào ngày thứ Hai. Hiện tại, các điều khoản cá nhân cuối cùng đang được hai bên rà soát kỹ lưỡng để đảm bảo mọi chi tiết đều được thống nhất trước khi công bố.

Crystal Palace buộc phải bán trụ cột
Dù Marc Guehi là thủ quân và là nhân tố không thể thay thế trong đội hình, Crystal Palace vẫn phải chấp nhận để anh ra đi. Nguyên nhân chính là hợp đồng của Guehi chỉ còn 5 tháng hiệu lực, nếu không bán ngay trong kỳ chuyển nhượng tháng Giêng, Palace có nguy cơ mất trắng trung vệ này vào mùa hè tới. Đội bóng thành London buộc phải cân nhắc lợi ích tài chính trước sức ép từ Man City.

Ý nghĩa với Manchester City
Sự xuất hiện của Guehi được xem là cú hích lớn cho HLV Pep Guardiola, nhất là khi hàng thủ Man City đang gặp khủng hoảng vì chấn thương của Ruben Dias và Josko Gvardiol. Thất bại trước Manchester United càng khiến đội bóng áo xanh cần bổ sung nhân sự chất lượng để duy trì tham vọng cạnh tranh chức vô địch.

Thời điểm ra mắt và kỳ vọng
Dù thương vụ sẽ hoàn tất trong tuần này, Guehi chưa thể thi đấu tại Champions League do quy định đăng ký của UEFA. Anh nhiều khả năng sẽ ra mắt ở trận gặp Wolverhampton tại Ngoại hạng Anh, một cơ hội lý tưởng để hòa nhập với lối chơi của Man City.

0
256 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Quang Đăng

Thành tích ấn tượng ở tuổi 21
Ở tuổi 21, Viktor Lê đã trở thành cái tên nổi bật nhất trong lịch sử các cầu thủ Việt kiều khoác áo U23 Việt Nam. Anh sở hữu 1 chức vô địch U23 Đông Nam Á, một Huy chương Vàng SEA Games và cùng đội tuyển lọt vào bán kết U23 châu Á 2026. Những thành tích này không chỉ là niềm tự hào cá nhân mà còn là dấu ấn lịch sử cho bóng đá Việt Nam.

Lan tỏa cảm hứng trở về
Sự thành công của Viktor Lê đã tạo nên làn sóng mạnh mẽ, khích lệ các cầu thủ gốc Việt tại châu Âu trở về quê hương thử sức. Anh trở thành biểu tượng cho sự hội nhập và phát triển, mở ra cơ hội cho nhiều tài năng trẻ khác tiếp bước trên con đường chuyên nghiệp tại Việt Nam.

Chuyên nghiệp và tận tụy
Trong chiến dịch U23 châu Á đang diễn ra, Viktor Lê gây ấn tượng mạnh với sự chuyên nghiệp khi tự giác tập luyện cá nhân, bất chấp thời gian nghỉ ngơi của đồng đội. Anh chia sẻ niềm vui khi được bố mẹ theo dõi thi đấu, coi đó là động lực lớn để tiếp tục phấn đấu và hoàn thiện bản thân.

Bệ phóng từ V.League
Tại CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Viktor Lê đã chứng minh giá trị với 3 bàn thắng, 3 kiến tạo ở mùa trước và tiếp tục duy trì phong độ cao ở mùa này. Dù còn gặp khó khăn về ngôn ngữ, anh vẫn là trụ cột không thể thiếu. Mục tiêu lớn nhất của Viktor hiện tại là khoác áo Đội tuyển Quốc gia, tiếp nối thành công của các đàn anh Việt kiều như Đặng Văn Lâm, Nguyễn Filip.

Xem thêm
0
879 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Văn Phong

Tham vọng chưa từng có trong lịch sử bóng đá
Ở tuổi 40, Cristiano Ronaldo vẫn khiến cả thế giới ngưỡng mộ bởi khát vọng và ý chí phi thường. Không chỉ tiếp tục bùng nổ trong màu áo Al-Nassr tại Saudi Pro League, siêu sao người Bồ Đào Nha còn đặt mục tiêu trở thành cầu thủ đầu tiên cán mốc 1.000 bàn thắng chính thức trong lịch sử bóng đá. Theo tiết lộ từ Nani, đồng đội cũ của Ronaldo tại MU và đội tuyển Bồ Đào Nha, CR7 đã ấp ủ mục tiêu này từ nhiều năm và sẵn sàng làm mọi thứ để hiện thực hóa nó.

Hiệu suất ghi bàn đáng kinh ngạc
Hiện tại, Ronaldo đã vượt mốc 950 bàn thắng trong sự nghiệp, một con số khiến bất kỳ cầu thủ nào cũng phải mơ ước. Anh vẫn duy trì hiệu suất ghi bàn ấn tượng ở cả cấp câu lạc bộ lẫn đội tuyển quốc gia, đồng thời đang giữ kỷ lục cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử bóng đá nam cấp đội tuyển với 143 pha lập công. Hợp đồng của CR7 với Al-Nassr dự kiến kéo dài tới mùa hè 2027, khi anh đã 42 tuổi, nhưng không có dấu hiệu nào cho thấy “cỗ máy ghi bàn” này sẽ dừng lại.

Khát vọng vượt qua mọi giới hạn
Ronaldo từng tuyên bố World Cup 2026 sẽ là kỳ World Cup cuối cùng của mình, nơi anh có thể trở thành cầu thủ đầu tiên tham dự 6 vòng chung kết World Cup. Tuy nhiên, cánh cửa dự EURO vẫn chưa khép lại với CR7. Nani tin rằng Ronaldo hoàn toàn đủ khả năng góp mặt tại EURO 2028, khi đã bước sang tuổi 43. Với 226 lần khoác áo đội tuyển Bồ Đào Nha và khát khao được thi đấu bên cạnh con trai Cristiano Jr, Ronaldo rõ ràng chưa nghĩ đến hai chữ “giải nghệ”. Mốc 1.000 bàn thắng, dù ở đỉnh cao hay tận cùng bóng đá chuyên nghiệp, vẫn đang chờ anh chinh phục.

Xem thêm
0
430 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Dang Dinh

Jacquet – Tài năng trẻ nổi bật của Ligue 1
Jeremy Jacquet đã có bước tiến vượt bậc trong 12 tháng qua, trở thành trụ cột của Rennes và được đánh giá là một trong những trung vệ trẻ triển vọng nhất nước Pháp. Ở tuổi 20, anh đã chơi trọn vẹn từng phút cho đội bóng chủ quản trước khi bị treo giò, cho thấy sự bền bỉ và tố chất thủ lĩnh. Việc Chelsea sẵn sàng chi tới 60 triệu bảng để sở hữu Jacquet cho thấy niềm tin lớn vào tiềm năng phát triển của cầu thủ này.

Vấn đề thực sự của Chelsea: Kinh nghiệm hay tiềm năng?
Dù Jacquet rất tài năng, nhưng Chelsea hiện tại lại cần một trung vệ dày dạn kinh nghiệm, có thể chỉ huy hàng thủ và tạo ảnh hưởng ngay lập tức. Những cái tên như Wesley Fofana, Benoit Badiashile hay Trevoh Chalobah đều còn non trẻ hoặc chưa đạt đến đẳng cấp ổn định. Việc tiếp tục đặt cược vào một cầu thủ trẻ như Jacquet có thể khiến hàng thủ Chelsea tiếp tục thiếu sự chắc chắn và ổn định cần thiết để cạnh tranh ở Premier League.

Rủi ro lặp lại sai lầm chuyển nhượng
Chelsea từng chi hàng trăm triệu bảng cho các trung vệ trẻ nhưng chưa thu về thành công như mong đợi. Sự cạnh tranh khốc liệt và áp lực thành tích khiến nhiều tài năng trẻ không thể phát triển đúng kỳ vọng. Đầu tư 60 triệu bảng cho Jacquet vào thời điểm này có thể là một quyết định vội vàng, khi đội bóng cần một thủ lĩnh thực thụ hơn là một “viên ngọc thô”. Nếu không cẩn trọng, Chelsea có thể tiếp tục loay hoay trong bài toán phòng ngự và lãng phí nguồn lực tài chính quý giá.

Xem thêm
0
164 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Thanh Hải

Thỏa thuận chuyển nhượng được chốt nhanh chóng
Theo thông tin từ Daily Mail, Hull City đã đạt được thỏa thuận mượn tiền vệ trẻ Toby Collyer từ Manchester United cho đến hết mùa giải. Thương vụ này dự kiến sẽ hoàn tất các thủ tục vào đầu tuần tới, biến Collyer thành tân binh đầu tiên của đội chủ sân MKM trong kỳ chuyển nhượng tháng Giêng. Đây là động thái cho thấy quyết tâm của Hull City trong việc tăng cường lực lượng, hướng tới mục tiêu trở lại Ngoại hạng Anh.

Collyer – Sự bổ sung chất lượng cho tuyến giữa
Sau khi bình phục chấn thương bắp chân, Collyer được Man Utd “bật đèn xanh” cho ra đi để tích lũy thêm kinh nghiệm thi đấu. Ở nửa đầu mùa giải, anh đã có 12 lần ra sân trong màu áo West Bromwich Albion dưới dạng cho mượn, thể hiện phong độ ổn định trước khi gặp chấn thương vào tháng 11. Dù từng từ chối Hull City vào mùa hè, thành tích ấn tượng của “Bầy hổ” mùa này đã thuyết phục Collyer thay đổi quyết định.

Tham vọng lớn của Hull City trên thị trường chuyển nhượng
Không chỉ dừng lại ở Collyer, Hull City còn tiến gần đến việc chiêu mộ tuyển thủ Nhật Bản Yu Hirakawa từ Bristol City, cũng theo dạng cho mượn. Sự xuất hiện của bộ đôi tân binh này, cùng với chiến thắng quan trọng trước Southampton giúp Hull trở lại top 6 Championship, hứa hẹn sẽ tạo cú hích lớn cho tham vọng thăng hạng của đội bóng. Collyer dự kiến sẽ tập luyện cùng đội trong tuần này và có thể ra mắt ngay ở trận gặp Swansea City sắp tới.

Xem thêm
0
2,1K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Ngọc Nguyễn

Áp lực từ khán đài và phòng thay đồ
Sau thất bại đau đớn trước West Ham, làn sóng chỉ trích nhắm vào HLV Thomas Frank đã lan rộng khắp các khán đài Tottenham. Những câu hát mỉa mai, giận dữ vang lên không ngớt, phản ánh sự bất mãn sâu sắc của người hâm mộ với thành tích hiện tại. Không chỉ dừng lại ở đó, các lãnh đạo cấp cao của Spurs cũng phải đối mặt với sự chất vấn trực tiếp từ cổ động viên, cho thấy niềm tin vào ban huấn luyện và định hướng phát triển của CLB đang bị thử thách nghiêm trọng.

Ban lãnh đạo cân nhắc thay đổi lớn
Dù vẫn công khai ủng hộ Thomas Frank và nhấn mạnh đây là giai đoạn chuyển giao lực lượng, ban lãnh đạo Tottenham đã không thể ngồi yên trước áp lực ngày càng lớn. Theo Sky Sports, CLB đã bắt đầu lên các kế hoạch dự phòng, sẵn sàng thay tướng nếu tình hình không được cải thiện. Động thái này cho thấy sự kiên nhẫn với vị chiến lược gia người Đan Mạch đang dần cạn kiệt, nhất là khi thành tích trên sân cỏ không đáp ứng kỳ vọng.

Thách thức phía trước và bài toán sinh tử
Tottenham hiện chỉ xếp thứ 14 tại Ngoại hạng Anh, một vị trí không thể chấp nhận với tham vọng của đội bóng. Khoảng cách 8 điểm với Manchester United là lời cảnh báo rõ ràng về nguy cơ tụt dốc không phanh nếu không có sự thay đổi kịp thời. Trong bối cảnh mùa giải còn dài nhưng áp lực ngày càng lớn, Spurs buộc phải cân nhắc hành động quyết liệt để cứu vãn hy vọng cạnh tranh và giữ vững bản sắc của mình.

Xem thêm
0
845 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật