Cuộc đua chuyển nhượng khốc liệt
Thị trường chuyển nhượng mùa Đông năm nay đang chứng kiến một trong những thương vụ đáng chú ý nhất khi Manchester City gần như đã hoàn tất việc chiêu mộ trung vệ Marc Guehi từ Crystal Palace. Đội bóng của Pep Guardiola đã vượt qua hàng loạt đối thủ lớn như Liverpool, Arsenal và Real Madrid để đạt được thỏa thuận chuyển nhượng trị giá từ 20 đến 29 triệu bảng. Đây là mức giá được đánh giá hợp lý trong bối cảnh hợp đồng của Guehi với Palace chỉ còn 6 tháng và cầu thủ này kiên quyết không gia hạn.
Động thái quyết liệt từ Man City
Theo các nguồn tin uy tín, buổi kiểm tra y tế của Guehi đã được lên lịch vào chiều Chủ Nhật, sau khi các điều khoản cá nhân được thống nhất. Tại Etihad, tuyển thủ Anh dự kiến sẽ nhận mức lương lên tới 300.000 bảng mỗi tuần, phản ánh rõ nhu cầu cấp thiết của Man City trong việc củng cố hàng phòng ngự sau thất bại 0-2 trước Manchester United. Khoảng cách 7 điểm với Arsenal trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh khiến Pep Guardiola buộc phải hành động mạnh mẽ để nuôi hy vọng lật ngược thế cờ trong giai đoạn lượt về.
Crystal Palace và cơn giận dữ của Glasner
Ở chiều ngược lại, Crystal Palace buộc phải bán Guehi để tránh mất trắng vào cuối mùa, nhưng quyết định này đã vấp phải sự phản đối gay gắt từ huấn luyện viên Oliver Glasner. Sau thất bại trước Sunderland, Glasner công khai chỉ trích ban lãnh đạo vì bán đi người đội trưởng ngay trước trận đấu, cho rằng đội bóng đang bị "bỏ rơi" khi lực lượng chỉ còn lại các cầu thủ trẻ và những trụ cột lần lượt ra đi vào thời điểm nhạy cảm.
Hệ lụy và tham vọng của hai đội bóng
Việc mất cả Eberechi Eze và Marc Guehi trong thời gian ngắn đã khiến tham vọng của Crystal Palace bị bóp nghẹt, trong khi Man City kỳ vọng sự bổ sung này sẽ là chìa khóa giúp họ trở lại cuộc đua vô địch. Thương vụ này không chỉ là bước ngoặt về mặt lực lượng mà còn phản ánh rõ nét sự khốc liệt và toan tính trên thị trường chuyển nhượng Ngoại hạng Anh hiện nay.