Harry Maguire vừa lên tiếng về giai đoạn khó khăn nhất sự nghiệp tại Manchester United, khi anh bị tước băng đội trưởng sau những biến động dưới thời Erik Ten Hag. Từ chỗ được Ole Gunnar Solskjaer tin tưởng trao trọng trách chỉ ít lâu sau khi gia nhập với mức phí 80 triệu bảng, trung vệ người Anh phải chứng kiến tấm băng thủ quân chuyển sang tay Bruno Fernandes. Anh thừa nhận đã trải qua những cảm xúc tiêu cực, nhưng chọn cách im lặng làm việc để tự kéo mình đứng dậy.
Cú sốc từ đỉnh cao xuống dự bị
Maguire được Solskjaer giao băng đội trưởng vào tháng 1/2020, trở thành trung vệ đắt giá nhất lịch sử câu lạc bộ và là biểu tượng mới ở hàng thủ. Tuy nhiên, những thăng trầm trong giai đoạn chuyển giao sang thời Erik Ten Hag khiến vai trò của anh dần thay đổi. Khi băng đội trưởng được trao cho Bruno Fernandes, Maguire thừa nhận cảm xúc đầu tiên là tức giận và thất vọng. Anh nói đó là điều hiển nhiên với bất kỳ cầu thủ nào rơi vào hoàn cảnh tương tự.
Đối diện cảm xúc, không gục ngã
Maguire chia sẻ anh luôn ý thức rằng trừ khi là một siêu sao tầm cỡ thế giới, còn lại cầu thủ nào cũng phải trải qua những giai đoạn lên xuống. Anh nhắc đến thực tế nhiều cầu thủ chỉ có 2 đến 3 năm ở đỉnh cao rồi sa sút và phải chuyển sang một quốc gia khác thi đấu. Thay vì chấp nhận trượt dốc, trung vệ người Anh chọn cách làm việc chăm chỉ trong thầm lặng để tìm lại vị thế tại Old Trafford.
Lấy cảm hứng từ Rooney và Beckham
Trong hành trình vượt qua nghịch cảnh, Maguire cho biết anh nhìn vào tấm gương của những huyền thoại Manchester United như Wayne Rooney và David Beckham. Anh nhắc lại việc Rooney, dù là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất lịch sử câu lạc bộ, vẫn từng hứng chịu nhiều chỉ trích khi phong độ đi xuống. Cách Rooney và Beckham đối mặt áp lực trở thành nguồn cảm hứng để Maguire kiên trì. Thành quả là Manchester United vừa xác nhận gia hạn hợp đồng với anh thêm một năm, kèm điều khoản tùy chọn kéo dài thêm một mùa giải.