Khởi đầu rực rỡ với những khoảnh khắc muộn màng
Đầu mùa giải, Liverpool dưới thời HLV Arne Slot từng khiến người hâm mộ phấn khích với những chiến thắng kịch tính ở phút cuối. Những bàn thắng của Federico Chiesa trước Bournemouth ở phút 88, Rio Ngumoha trước Newcastle ở phút 100, hay các pha lập công muộn của Dominik Szoboszlai và Mohamed Salah đã tạo nên hình ảnh một Liverpool bản lĩnh, biết cách định đoạt số phận trận đấu vào thời khắc quyết định. Sự hưng phấn ấy từng là điểm tựa giúp “Lữ đoàn đỏ” khởi đầu mùa giải đầy ấn tượng.
Đảo chiều thành nỗi ám ảnh phút cuối
Tuy nhiên, kịch bản ấy nhanh chóng đảo chiều. Liverpool giờ đây lại trở thành nạn nhân của những bàn thua muộn. Ba trận liên tiếp gặp Crystal Palace, Chelsea và Man Utd, họ đều thủng lưới từ phút 84 trở đi, đánh mất điểm số quan trọng. Đỉnh điểm là thất bại trước Man City ngay tại Anfield khi Erling Haaland lạnh lùng sút phạt đền ở phút bù giờ thứ ba, khiến Liverpool trắng tay.
Thống kê đáng báo động và hệ lụy
Thống kê cho thấy Liverpool là một trong những đội để lọt lưới nhiều bàn thua muộn nhất Ngoại hạng Anh mùa này. Nếu giữ được số điểm từ những phút cuối, họ hoàn toàn có thể chen chân vào nhóm dự Champions League, thay vì phải vật lộn ở khu vực giữa tốp 6. Sự sa sút này không chỉ ảnh hưởng đến thành tích mà còn làm lung lay niềm tin của người hâm mộ vào bản lĩnh của đội bóng.
Thương hiệu “vua bù giờ” bị thử thách
Liverpool từng nổi danh với những màn ngược dòng phút chót, tạo nên thương hiệu “vua phút bù giờ” tại Ngoại hạng Anh. Thế nhưng, hiện tại, chính thương hiệu ấy lại trở thành nỗi ám ảnh, khi họ liên tục gục ngã ở thời khắc quyết định. Nếu không sớm khắc phục, Liverpool sẽ ngày càng xa rời tham vọng trở lại ngôi vương.