Trận thua mới nhất trước Paris Saint-Germain ở Champions League như cú tát vào niềm tin còn sót lại của người hâm mộ Liverpool. Đội bóng của Arne Slot không có nổi một cú sút trong hiệp một, chỉ số bàn thắng kỳ vọng là 0, và chấp nhận thua 0-2 sau 90 phút hoàn toàn lép vế. Nhìn cách Liverpool chơi bóng ở Paris, rồi nhìn lại cả mùa giải, cảm giác chán ngán trong cộng đồng cổ động viên là điều dễ hiểu.
PSG phơi bày Liverpool của Slot
Trận đấu tại Paris không chỉ là một thất bại về tỷ số. Nó phơi bày một Liverpool thiếu sức sống, thiếu ý tưởng và thiếu luôn cả bản sắc từng làm nên thương hiệu dưới thời Jurgen Klopp. Không còn những pha pressing nghẹt thở, không còn cảm giác đội bóng này có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Thay vào đó là sự cam chịu, bị đối thủ dồn ép và bất lực trong việc tạo ra cơ hội.
“Gọi cho Klopp” – tiếng nói từ khán đài
Trong bối cảnh ấy, một tiếng nói vang lên: “Hãy đưa Klopp trở lại!”. Câu hỏi được đặt ra thẳng thừng: Tại sao lại không? Bởi theo người viết, Klopp mới là kiến trúc sư của chức vô địch Ngoại hạng Anh mùa trước. Ông rời đi sau mùa 2023/24, để lại một đội bóng hoàn chỉnh đến mức chỉ cần “cắm chìa khóa và nổ máy”. Slot mùa đầu tiên chỉ việc kế thừa, bật công tắc và thu hoạch.
Cỗ máy Klopp, giới hạn Slot và nỗi lo muộn màng
Vấn đề nảy sinh khi Slot bắt đầu can thiệp sâu hơn. Cỗ máy Klopp xây dựng lập tức khựng lại. Những bản hợp đồng trị giá hàng trăm triệu không hòa nhập, các chỉ số vận động tụt dốc, và 91% người hâm mộ trong khảo sát muốn “thay tài xế”. Ban lãnh đạo Liverpool vẫn có xu hướng cho Slot thêm thời gian, nhất là khi việc tìm người thay thế lúc này không đơn giản. Nhưng thất bại trước PSG được xem như giọt nước tràn ly. Nếu cứ tiếp tục, Liverpool chỉ đi xuống, và đến khi kịp phản ứng thì có thể đã quá muộn.