Trước trận lượt đi tứ kết Champions League giữa Paris Saint-Germain và Liverpool lúc 02h00 ngày 9/4, bầu không khí tại Pháp nghiêng hẳn về phía đội chủ nhà. Nhà đương kim vô địch châu Âu được xem là cửa trên rõ rệt, đến mức nhiều người tin kịch bản bị loại gần như không tồn tại. Trong đó, Christophe Dugarry gây chú ý khi nhận định trận đấu ở Paris “sẽ là một cuộc thảm sát”.
Dugarry: “Liverpool đang ở trạng thái thảm họa”
Trong chương trình “Rothen s'enflamme” trên RMC Sport, cựu cầu thủ Paris Saint-Germain phân tích chi tiết về Liverpool, đội bóng ông cho là rất dễ bị tổn thương. Dugarry khẳng định đây sẽ là “một cuộc thảm sát, một cuộc dạo chơi đúng nghĩa”, và tin Paris Saint-Germain sẽ định đoạt kết quả ngay từ lượt đi. Ông nhấn mạnh khoảng cách trình độ giữa hai đội là “rất lớn”, đồng thời chỉ trích Liverpool thi đấu chậm chạp, “tốc độ rùa bò”, thiếu sức chiến đấu dù vẫn sở hữu nhiều cầu thủ chất lượng.
So sánh tương quan, nhắc lại cảnh báo một năm trước
Dugarry cho rằng Liverpool “không có gì để so sánh với Paris Saint-Germain”, gọi đội bóng Anh là “trong trạng thái thảm họa” với 10 thất bại từ đầu mùa giải Ngoại hạng Anh. Ngược lại, ông mô tả Paris Saint-Germain chơi với cường độ cao và “dường như đang ở một hành tinh khác”. Đáng chú ý, cách đây một năm, Dugarry cũng từng đưa ra phân tích tương tự trước cặp đấu Paris Saint-Germain – Aston Villa, trận mà đội bóng của Luis Enrique bị dồn vào thế bí ở lượt về và chỉ thoát hiểm nhờ khoảnh khắc xuất sắc của thủ môn Gianluigi Donnarumma.
Cán cân đối đầu cân bằng trước lần chạm trán thứ 7
Dù luồng ý kiến tại Pháp đang nghiêng mạnh về phía Paris Saint-Germain, lịch sử đối đầu lại kể câu chuyện khác. Sau 6 lần gặp nhau, Paris Saint-Germain và Liverpool chia đều 3 chiến thắng và 3 thất bại. Trước cuộc thư hùng lần thứ 7 trên sân Parc des Princes rạng sáng mai, câu hỏi còn bỏ ngỏ: cán cân sẽ nghiêng về bên nào sau 90 phút lượt đi.