Romero bật khóc, Tottenham chìm sâu: Đội trưởng gục ngã, ai vực dậy Spurs?

Mourinho tiếc nuối: “Áp đảo thế này mà chỉ thắng 2-0 thì phí quá!”

Real Madrid “vớ bẫm” Nico Paz: 9 triệu euro cho viên kim cương 60 triệu!

Bá Thắng

Laila Hasanovic: Nàng WAGs khiến khán đài Monte Carlo "nổ tung" vì nhan sắc

Chung kết Monte Carlo Masters 2026 không chỉ là màn so tài đỉnh cao giữa Jannik Sinner và Carlos Alcaraz, mà còn có thêm một “điểm nóng” khác trên khán đài: nhan sắc cuốn hút của Laila Hasanovic, bạn gái Sinner. Trong bầu không khí rực lửa, khi Sinner lên ngôi vô địch với chiến thắng 7-6, 6-3, hình ảnh anh tiến thẳng lên khán đài, ôm trọn đội ngũ và đặc biệt là cái ôm đầy cảm xúc với Hasanovic đã nhanh chóng lan truyền, trở thành một trong những khoảnh khắc “đắt giá” nhất giải đấu.

Nhan sắc “đốt cháy” khán đài Monaco

Ngay từ những ngày đầu giải, Laila Hasanovic đã thu hút mọi ánh nhìn. Người mẫu Đan Mạch, từng vào chung kết Miss Universe Denmark 2019, xuất hiện với phong cách thời trang tinh tế, gợi cảm nhưng không phô trương, đúng chất một nàng WAGs đẳng cấp của thể thao đỉnh cao. Trên khán đài Monte Carlo Country Club, cô thoải mái trước ống kính, từ ánh mắt, nụ cười đến những khoảnh khắc dõi theo từng pha bóng của Sinner đều khiến mạng xã hội “dậy sóng”.

“Box” VIP toàn gương mặt đình đám

Đáng chú ý, Hasanovic còn xuất hiện trong khu vực VIP cùng tay đua Công thức 1 George Russell và bạn gái Carmen Mundt, tạo nên một “box” toàn những gương mặt nổi bật của làng thể thao và giải trí. Sự hiện diện của cô trong không gian ấy càng khiến hình ảnh hậu phương của Sinner thêm phần nổi bật, dù bản thân người đẹp Đan Mạch không hề cố tạo ra sự ồn ào.

0
269 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Quân Vũ

Simone Inzaghi đang đứng giữa tâm bão chỉ trích tại Al-Hilal. Giai đoạn then chốt của mùa giải trùng với cơn bão chấn thương, khiến phương pháp huấn luyện và cách quản lý nhân sự của chiến lược gia người Ý bị đặt lên bàn mổ xẻ. Trước thềm trận đại chiến vòng 1/8 AFC Champions League gặp Al-Sadd, mọi ánh nhìn dồn vào Inzaghi và cách ông phản ứng trước sức ép.

Inzaghi phản pháo, khẳng định chấn thương do va chạm

Trong buổi họp báo trước trận, cựu thuyền trưởng Inter Milan lên tiếng đáp trả những lời công kích nhắm vào mình. Ông nhấn mạnh toàn bộ chấn thương của Al-Hilal xuất phát từ các tình huống va chạm trực tiếp, những vết bầm tím trên sân, chứ không liên quan đến mệt mỏi hay thể lực kém. Phát biểu này được đưa ra ngay sau cú sốc mang tên Kalidou Koulibaly, người vừa gia nhập danh sách chấn thương, dù đội bóng vừa nhận tin vui khi hai ngôi sao khác kịp trở lại trước cuộc đấu với Al-Sadd.

Chuyên gia Saudi Arabia vạch ra “gốc rễ” khủng hoảng

Trái ngược hoàn toàn với Inzaghi, Tiến sĩ Rakan Al-Wabel, chuyên gia y tế thể thao danh tiếng tại Saudi Arabia, đưa ra loạt bằng chứng gây sốc trên chương trình “Al-Muntasif”. Ông khẳng định các cầu thủ Al-Hilal đang chịu đựng hàng loạt chấn thương cơ bắp nghiêm trọng, mang dấu hiệu quá tải chứ không phải chỉ do va chạm. Theo phân tích của Al-Wabel, gốc rễ nằm ở cách tiếp cận lối chơi áp lực tầm cao mà Inzaghi áp dụng, khi ông yêu cầu cầu thủ duy trì cường độ vận động cực lớn trong thời gian dài.

Lịch thi đấu dày đặc phơi bày lỗ hổng của triết lý

Lối chơi của Inzaghi đòi hỏi sự tập trung cao độ và nền tảng thể lực bền bỉ. Nhưng trong bối cảnh lịch thi đấu dày đặc ở Saudi Pro League và AFC Champions League, triết lý này bộc lộ những lỗ hổng chết người. Tiến sĩ Al-Wabel cảnh báo nếu Inzaghi không thay đổi, Al-Hilal có nguy cơ đánh mất tất cả danh hiệu lớn, khi khối lượng vận động không được phân bổ hợp lý giữa các đấu trường.

Xem thêm
0
182 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

LE NGOC

Arsenal lại khiến người hâm mộ thót tim với thất bại 1-2 trước Bournemouth ngay tại sân nhà. Trận thua này không chỉ làm chậm đà trong cuộc đua vô địch, mà còn khơi lại “hội chứng voi và cái cây” – hình ảnh ẩn dụ cho cảnh sụp đổ khi đang ở trên đỉnh. Cảm giác bất an ấy trở lại đúng lúc Arsenal đang dẫn đầu bảng.

Ngôi đầu mong manh

Arsenal hiện có 70 điểm, hơn Manchester City 6 điểm nhưng đã đá nhiều hơn một trận. Nếu Manchester City thắng toàn bộ phần còn lại, họ đủ khả năng san bằng, thậm chí vượt lên nhờ hiệu số. Trong bối cảnh đó, khoảng cách 6 điểm không còn là vùng an toàn. Mỗi cú sảy chân đều có thể phải trả giá đắt.

Lịch thi đấu dồn dập

Lịch thi đấu phía trước của Arsenal đầy chông gai. Họ còn trận đối đầu trực tiếp với Manchester City, cùng hàng loạt trận derby London luôn tiềm ẩn rủi ro. Song song là nhiệm vụ ở Champions League, nơi Arsenal đang tiến gần vòng bán kết và buộc phải phân sức. Áp lực dồn lên giai đoạn cuối mùa, đúng thời điểm họ từng hụt hơi trong những năm gần đây.

Bóng ma 22 năm chờ đợi

Kịch bản hụt hơi cuối mùa đang lơ lửng trên đầu Arsenal. Nếu không giữ được nhịp, họ có nguy cơ kéo dài cơn khát Premier League lên 22 năm, kể từ mùa giải “Invincibles”. “Voi và cái cây” lúc này không chỉ là ẩn dụ, mà là lời nhắc về lằn ranh rất mỏng giữa đỉnh cao và cú ngã đau.

Xem thêm
0
138 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Thanh Minh

Manchester United đang hướng sự chú ý tới Murillo sau những màn trình diễn nổi bật của anh tại Ngoại hạng Anh. Theo ESPN, đội chủ sân Old Trafford đã bắt đầu quá trình kiểm tra chuyên sâu với trung vệ của Nottingham Forest và sẵn sàng chi khoảng 70 triệu bảng, con số được cho là đủ sức thuyết phục đội bóng chủ quản ngồi vào bàn đàm phán.

Phong cách máu lửa, thống kê ấn tượng

Murillo mới 23 tuổi nhưng đã nổi lên như một trong những trung vệ đáng chú ý nhất giải đấu. Chiều cao 1m80 không phải lợi thế, nhưng anh bù lại bằng phong cách thi đấu máu lửa, không ngại va chạm. Điểm nhấn lớn nhất nằm ở khả năng kéo bóng, với tỷ lệ rê bóng thành công thuộc nhóm 3% trung vệ hàng đầu châu Âu, giúp anh trở thành mắt xích quan trọng trong khâu triển khai bóng từ tuyến dưới.

Senesi là phương án “tiết kiệm”

Song song với Murillo, Manchester United cũng để mắt tới Marcos Senesi của Bournemouth. Hợp đồng của trung vệ người Argentina sẽ hết hạn vào cuối mùa, cho phép Man Utd chiêu mộ theo dạng tự do. Senesi mạnh ở những đường chuyền xuyên tuyến, nhưng không trẻ và nhanh bằng Murillo, tạo nên sự đối lập rõ rệt giữa một phương án bom tấn và một lựa chọn tiết kiệm.

Trung vệ lệch trái là mảnh ghép bắt buộc

Harry Maguire vừa gia hạn hợp đồng, giúp giảm bớt áp lực bổ sung gấp cho vị trí trung vệ. Tuy nhiên, nhu cầu có một trung vệ lệch trái trong hệ thống chiến thuật vẫn được giữ nguyên. Nếu thương vụ Murillo được kích hoạt, sự cơ động và khả năng tịnh tiến bóng của anh được kỳ vọng sẽ giúp Manchester United chơi mạch lạc hơn từ phần sân nhà.

Xem thêm
0
1,6K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Thế Tuyến

Manchester City đang thăng hoa với chuỗi trận thắng ấn tượng, song Pep Guardiola không để phòng thay đồ trôi vào trạng thái tự mãn. Trước cuộc tiếp đón Arsenal tại sân Etihad, ông mô tả đây là trận đấu mang dáng dấp một trận chung kết trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh, nhưng đồng thời nhắc lại rằng con đường phía trước vẫn đầy cạm bẫy.

Man City vào guồng sau ba “cú đấm” lớn

Trong ba tuần qua, Man City lần lượt vượt qua Arsenal tại Cúp Liên đoàn, đánh bại Liverpool ở tứ kết Cúp FA rồi thắng Chelsea 3-0. Ba chiến thắng trước ba đối thủ lớn giúp đội bóng của Pep khẳng định sức mạnh ở cả chiều sâu đội hình lẫn khả năng xoay tua. Đội hình tối ưu dần định hình, tạo nên hình ảnh một Man City vận hành trơn tru ở giai đoạn nhạy cảm nhất của mùa giải.

Áp lực dồn sang Arsenal sau cú sảy chân trước Bournemouth

Thất bại bất ngờ của Arsenal trước Bournemouth trở thành bước ngoặt tâm lý. Kết quả này vô tình đẩy áp lực khổng lồ về phía thầy trò Mikel Arteta trước khi họ hành quân đến Etihad. Pep Guardiola hiểu rất rõ tính chất của trận đấu: thắng, Man City nắm ưu thế lớn; hòa hoặc thua, cuộc đua có thể rẽ sang hướng khó lường. Tuy vậy, ông không để học trò chỉ chăm chăm vào Arsenal.

Ba trận “hòn đá tảng” trong mắt Pep

Guardiola chỉ rõ ba đối thủ mà ông xem là những “hòn đá tảng” trên hành trình còn lại: Brentford trên sân nhà, chuyến làm khách Bournemouth và trận tiếp Aston Villa. Với Pep, chất lượng chung của Ngoại hạng Anh khiến mọi trận đấu đều tiềm ẩn rủi ro. Ông nhấn mạnh, không ai được phép nói thắng Brentford hay Aston Villa là chuyện hiển nhiên, bởi mùa giải vẫn còn rất nhiều khúc quanh.

Khen hệ thống Man City, nhắc học trò đừng mơ xa

Pep dành lời khen cho tinh thần và hệ thống cấp bậc tại Manchester City, coi đó là nền tảng cho chuỗi thành công. Ông pha chút hài hước khi nói nếu nắng đến vào tháng 11, Man City đã vô địch từ tháng 1, nhưng thông điệp gửi tới cầu thủ lại rất chặt chẽ: tận hưởng chiến thắng, sau đó phải thư giãn, giữ sự tỉnh táo và chỉ tập trung vào từng trận đấu, thay vì mải mê tính toán đường dài.

Xem thêm
0
3,5K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Mai Thủy

Hà Nội FC thắng đậm Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 3-0 ở vòng 18 V.League 2025/2026 trên sân Hàng Đẫy, với dấu ấn đậm nét từ các ngôi sao Phạm Xuân Mạnh, Đỗ Hoàng Hên và Daniel Floro Da Silva. Đội bóng thủ đô giữ vững vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng, nhưng điểm nhấn của trận đấu lại nằm ở màn ăn mừng rất khác lạ của Đỗ Hoàng Hên sau bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0.

Pha xử lý đậm chất Brazil và màn ăn mừng lạ

Sau một pha xử lý đậm chất Brazil để nhân đôi cách biệt, Đỗ Hoàng Hên bất ngờ ăn mừng theo phong cách Jude Bellingham. Tiền vệ 31 tuổi giơ hai tay lên trời rồi tạo hình trái tim hướng về khán đài. Đây là kiểu ăn mừng anh chưa từng thực hiện trước đó, khiến nhiều người hâm mộ tò mò về lý do phía sau động tác quen thuộc với người hâm mộ Jude Bellingham.

Lời hứa dành cho cậu bé Nguyễn Sơn Tùng

Sau trận đấu, Hà Nội FC giải thích trên fanpage chính thức. Trong buổi gặp gỡ sáng thứ Bảy với em Nguyễn Sơn Tùng, Đỗ Hoàng Hên đã hứa sẽ ghi bàn ở trận đấu hôm sau, dành tặng pha lập công cho cậu bé đã kiên cường chiến đấu với bệnh hiểm nghèo. Anh còn hứa sẽ ăn mừng theo phong cách Jude Bellingham, một trong những thần tượng của Sơn Tùng, bên cạnh Nguyễn Văn Quyết, Đỗ Duy Mạnh và chính Đỗ Hoàng Hên.

Lời hứa được giữ trọn trên sân Hàng Đẫy

Tối 12/4, Đỗ Hoàng Hên giữ đúng lời hẹn với pha dứt điểm điềm tĩnh nâng tỷ số lên 2-0 trong chiến thắng trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Anh giơ hai tay lên trời rồi tạo hình trái tim hướng về khán đài, nơi Nguyễn Sơn Tùng đang reo hò đầy phấn khích. Hà Nội FC mô tả khoảnh khắc ấy bằng câu chữ đầy cảm xúc: bàn thắng được ghi, và chiến thắng luôn đến với những trái tim mạnh mẽ.

Xem thêm
0
170 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật