Đó là một nơi rất đặc biệt ở miền Nam India, và cũng là một trong những trải nghiệm khó quên nhất trong sự nghiệp của tôi. Dù gần như không tập luyện nhiều, tôi vẫn phải ra sân thi đấu như bình thường. Nhiệt độ lúc đó lên tới gần 40°C, còn trên khán đài thì khoảng 70.000 khán giả chen kín sân.
Thành thật mà nói, phong độ của tôi khi ấy tệ khủng khiếp. May mắn là chẳng còn video highlight nào tồn tại. Chứ nếu ai đó đào lại được thì đúng là xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu.
Nhưng câu chuyện đáng nhớ nhất lại xảy ra ngoài sân cỏ.
Trong một chuyến làm khách, cả đội phải bắt taxi ra sân bay. Đi cùng tôi hôm đó có Elano, một cầu thủ Brazil khá nổi tiếng. Cậu ấy bước vào xe, ngồi xuống bình thường, nhưng chỉ vài giây sau bỗng đứng sững lại.
Giữa cánh cửa và ghế có… một con rắn xanh khổng lồ đang bò lổm ngổm.
Elano hét lên một tiếng mà tôi thề là chưa từng nghe ai hét to đến thế. Ngay lập tức, cậu ấy bật tung cửa xe và lao ra ngoài.
Kết quả là Elano ngã sấp mặt xuống đường, xây xát khắp người, máu me bê bết. Một cảnh tượng vừa kinh hoàng vừa… khó tin.
Đúng là India – nơi luôn mang đến những trải nghiệm không giống bất kỳ đâu.
— Alessandro Nesta kể lại khi nhắc về quãng thời gian ngắn ngủi của mình thi đấu tại châu Á.