Ngày trở về đầy cảm xúc
Ngày 26/1, không khí tại xóm 10, xã Diễn Châu, Nghệ An trở nên sôi động hơn bao giờ hết khi người hâm mộ tụ tập đông đảo trước cổng nhà thủ môn Cao Văn Bình. Thành tích giành huy chương đồng tại VCK U23 châu Á 2026 đã biến anh thành niềm tự hào lớn của quê hương. Sự chào đón nồng nhiệt, những lời chúc mừng và ánh mắt tự hào của bà con làng xóm đã tạo nên một ngày trở về không thể nào quên đối với chàng thủ môn trẻ.
Hình mẫu của sự ngoan hiền
Từ nhỏ, Cao Văn Bình đã nổi tiếng là người con ngoan, hiền lành và chăm chỉ. Bà nội của anh, bà Hoàng Thị Hoa, không giấu nổi niềm tự hào khi kể về cháu trai luôn giúp đỡ gia đình, từ việc nhà đến phụ mẹ dọn hàng ngoài chợ. Hình ảnh một chàng trai vừa điển trai, vừa lễ phép đã khiến anh trở thành thần tượng của không chỉ giới trẻ mà cả người lớn trong xóm.
Gia đình – điểm tựa vững chắc
Mẹ của Văn Bình, bà Nguyễn Thị Hường, là người buôn bán hoa quả ở chợ Phủ Diễn. Sau trận đấu lịch sử, bà bỗng trở thành “người nổi tiếng” khi ai đi qua cũng dừng lại chúc mừng, ủng hộ. Những năm tháng Bình xa nhà theo đuổi đam mê bóng đá, bà Hường luôn là người dõi theo, động viên và hy sinh thầm lặng, góp phần không nhỏ vào thành công của con trai.
Biểu tượng mới của bóng đá trẻ Nghệ An
Sự trở về của Cao Văn Bình không chỉ là niềm vui của gia đình mà còn là niềm tự hào của cả vùng quê xứ Nghệ. Anh đã trở thành biểu tượng mới, truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ về nghị lực, sự kiên trì và lòng biết ơn với quê hương.