Khởi đầu đầy áp lực
Khi Ruben Amorim tiếp quản chiếc ghế nóng tại Manchester United thay Erik ten Hag, ông hiểu rõ những thách thức khổng lồ đang chờ đợi. Trận ra mắt của ông vào ngày 25/11/2024, với kết quả hòa 1-1 trước Ipswich Town, đã báo hiệu một hành trình không hề dễ dàng. Sau một năm, Amorim đã dẫn dắt “Quỷ đỏ” qua 54 trận, với 21 chiến thắng, 14 trận hòa và 19 thất bại, đạt tỷ lệ thắng chỉ 38,89%. Những con số này phản ánh rõ ràng sự khắc nghiệt của môi trường Ngoại hạng Anh, nơi áp lực có thể làm thay đổi bất kỳ huấn luyện viên nào.
Thay đổi để tồn tại
Amorim thẳng thắn thừa nhận: “Tôi nghĩ mình đã thay đổi với tư cách một HLV. Tôi đến với một triết lý, nhưng rồi buộc phải điều chỉnh.” Sự thích nghi này thể hiện qua việc ông chú trọng hơn vào dữ liệu, tuyển mộ thủ môn Senne Lammens để đa dạng hóa lối chơi, và điều chỉnh chiến thuật dựa trên tình hình thực tế. Ông nhấn mạnh: “Bạn phải thay đổi cách làm việc, phải quan sát kỹ. Dù muốn chơi theo triết lý riêng, bạn vẫn phải thích nghi.”
Giữ vững bản lĩnh trước sóng gió
Một năm qua, Amorim không chỉ đối mặt với cường độ thi đấu mà còn với sự chú ý khổng lồ từ truyền thông và người hâm mộ. Ông chia sẻ: “Năm ngoái tôi luôn cảm thấy bị cuốn vào vòng xoáy các trận đấu. Tôi không có thời gian để lùi lại và nhận ra công việc của mình còn lớn hơn sân tập.” Sự trưởng thành của Amorim là minh chứng cho khả năng thích nghi và bản lĩnh của một HLV hiện đại tại môi trường khắc nghiệt nhất thế giới.