Trận Aston Villa tiếp Tottenham được xem là bước ngoặt cho cuộc đua top 4 Ngoại hạng Anh. Liverpool đã thua Manchester United, cơ hội mở ra trước mắt. Chỉ cần không thua, Aston Villa sẽ vượt lên chiếm vị trí thứ 4 sau vòng 35. Nhưng thay vì tận dụng, đội bóng của HLV Unai Emery lại chơi như buông tay ngay trên sân nhà.
Hai bàn thua sớm, khán đài quay lưng
Aston Villa thủng lưới hai lần chỉ trong 25 phút đầu. Cách nhập cuộc thiếu quyết tâm, thi đấu hời hợt khiến người hâm mộ trên sân Villa Park nổi giận. Khi bóng vừa lăn chưa được nửa giờ, lượng lớn cổ động viên Aston Villa đã đứng dậy bỏ về sau bàn thua thứ hai. Hình ảnh khán đài loang lổ ghế trống là cú đánh mạnh vào lòng tự trọng của đội chủ nhà.
Emery xấu hổ trước phản ứng của chính CĐV nhà
HLV Unai Emery không giấu được sự xấu hổ. Ông không muốn bị “đối xử” như vậy, nhất là trong bối cảnh Aston Villa đang đua suất dự Champions League. Nhưng nhìn vào cách ông sắp xếp đội hình, có thể hiểu phần nào lựa chọn của Emery. Ông không dùng đội hình mạnh nhất, để chân sút chủ lực Ollie Watkins ngồi dự bị, trao suất đá chính cho Tammy Abraham.
Giữ chân cho Europa League, chấp nhận rủi ro ở Premier League
Aston Villa đang đứng trước trận lượt về bán kết Europa League với Nottingham. Lượt đi, họ đã thua 0-1. Muốn vào chung kết, Aston Villa phải thắng cách biệt 2 bàn. Trong bối cảnh đó, việc Emery ưu tiên giữ sức cho trụ cột là điều dễ hiểu. Trận gặp Tottenham kết thúc với tỷ số 1-2. Emiliano Buendía vào sân thay người và ghi bàn danh dự ở phút bù giờ. Dù thất bại, Aston Villa vẫn giữ được vị trí trong top 5, hơn Bournemouth 6 điểm.