Khi được hỏi đâu là trung vệ khiến tôi “ngán” nhất trong sự nghiệp, tôi không cần suy nghĩ lâu: đó là Giorgio Chiellini.
Anh ta không phải kiểu hậu vệ chỉ dựa vào sức mạnh. Điều khiến Chiellini khác biệt là kinh nghiệm và sự quái trong từng pha xử lý. Anh dùng cơ thể cực khôn ngoan, luôn chiếm vị trí trước một nhịp. Chỉ cần một cú tì nhẹ đúng lúc, bạn đã mất thăng bằng mà chẳng hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
Không chỉ vậy, Chiellini đọc tình huống cực nhanh. Anh biết khi nào phải áp sát từ phía sau khiến tiền đạo không kịp xoay trở, và khi nào nên lùi lại giữ khoảng cách để bẫy đối phương. Mọi thứ đều có tính toán.
Những trung vệ Ý dày dạn như anh ta luôn là cơn ác mộng. Họ không cần quá nhiều pha bóng hoa mỹ, chỉ cần đứng đúng chỗ, đúng thời điểm… là đủ khiến tiền đạo phát điên.
Và khi bạn liên tục bị đeo bám như vậy, sự khó chịu sẽ tích tụ. Đến một lúc nào đó, bạn không còn đá bóng nữa — bạn bắt đầu cáu bẳn.
— Harry Kane