Khởi đầu nhiều kỳ vọng
Khi Nicolas Jackson cập bến Bayern Munich vào ngày cuối của kỳ chuyển nhượng hè, nhiều người tin rằng đây sẽ là cơ hội để tiền đạo người Senegal làm lại sự nghiệp. Sau khi bị loại khỏi kế hoạch của huấn luyện viên Enzo Maresca tại Chelsea, Jackson kỳ vọng sẽ tìm lại phong độ dưới sự dẫn dắt của Vincent Kompany. Tuy nhiên, thực tế tại Allianz Arena lại hoàn toàn trái ngược với mong đợi của anh.
Khó chen chân vào đội hình chính
Sự ổn định và bùng nổ của Harry Kane khiến Jackson gần như không có cơ hội cạnh tranh vị trí đá chính. Tính đến thời điểm hiện tại, anh chỉ có 7 lần ra sân từ đầu (5 tại Bundesliga, 2 tại Champions League), một con số quá khiêm tốn so với kỳ vọng ban đầu. Dù đã ghi được 5 bàn thắng và có 1 kiến tạo, nhưng đóng góp này vẫn chưa đủ để thuyết phục ban lãnh đạo Bayern Munich.
Điều khoản hợp đồng và quyết định cuối cùng
Một yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến tương lai của Jackson là điều khoản mua đứt trị giá 56,2 triệu bảng, chỉ được kích hoạt nếu anh đá chính đủ 40 trận. Với tình hình hiện tại, điều kiện này chắc chắn không thể xảy ra. Bayern Munich đã xác nhận sẽ không tiến hành bất kỳ cuộc đàm phán mua đứt nào khác khi hợp đồng cho mượn kết thúc vào tháng 6.
Chán nản và tìm kiếm bến đỗ mới
Việc thường xuyên phải ngồi dự bị, thậm chí không được vào sân ngay cả khi trận đấu đã an bài, khiến Jackson ngày càng chán nản. Anh đang quyết tâm tìm kiếm một bến đỗ mới để cứu vãn sự nghiệp, khép lại hành trình đầy thử thách và thất vọng tại Bundesliga.