Hồi ức vàng son trở lại
Khi quốc ca “Fratelli d’Italia” vang lên trên sân vận động Bergamo trước trận bán kết play-off World Cup 2026 giữa Italia và Bắc Ireland, một hình ảnh đã lan truyền khắp thế giới: Gennaro Gattuso, Gianluigi Buffon và Leonardo Bonucci đứng sát nhau bên băng ghế huấn luyện. Họ không còn là những chiến binh trên sân cỏ như năm 2006, mà giờ đây là những người dẫn dắt, mang trên vai sứ mệnh hồi sinh đội tuyển quốc gia. Hình ảnh ấy gợi nhớ về cái ôm lịch sử giữa Gattuso và Buffon trước trận chung kết World Cup 2006, nơi Italia lên ngôi vô địch dưới sự dẫn dắt của Marcello Lippi.
Chuyển giao thế hệ lãnh đạo
Sau khi HLV Luciano Spalletti bị sa thải, Buffon đã đề xuất Gattuso cho vị trí HLV trưởng. Chỉ chín tháng sau, bộ ba này đã cùng nhau tái hợp, lần này không còn giày đinh mà là bảng chiến thuật và chiếc còi. Bonucci, người từng cùng Buffon tạo nên hàng thủ trứ danh BBC ở Juventus, cũng được bổ sung vào ban huấn luyện, mang theo kinh nghiệm vô địch EURO 2020 và tinh thần chiến thắng gần nhất của Italia.
Tinh thần chiến đấu là chìa khóa
Buffon từng chia sẻ: “Rino là người phù hợp, biết xây dựng mối quan hệ và tạo sự gắn kết với cầu thủ.” Italia hiện tại không cần một bậc thầy chiến thuật, mà cần một thủ lĩnh truyền lửa, khơi dậy tinh thần tập thể. Gattuso, Buffon và Bonucci đã đi khắp đất nước, gặp gỡ cầu thủ, truyền cảm hứng và xây dựng lại niềm tin cho đội tuyển.
Hành trình mới, thử thách mới
Trước mắt họ là thử thách lớn tại Zenica, nơi Italia sẽ đối đầu Bosnia trên sân Bilino Polje cuồng nhiệt. Bộ ba “GBB” – những người từng viết nên kỳ tích – giờ đây phải truyền lại tinh thần ấy cho thế hệ hiện tại, với khát vọng đưa Italia trở lại đỉnh cao bóng đá thế giới.