Chấn thương của Sesko và hệ lụy cho hàng công
Việc Benjamin Sesko dính chấn thương đầu gối và phải nghỉ thi đấu ba tuần đã đẩy Manchester United vào tình thế thiếu hụt nghiêm trọng ở vị trí trung phong. Sesko, tân binh trị giá 73 triệu bảng, được kỳ vọng sẽ là mũi nhọn chủ lực trên hàng công. Tuy nhiên, sự vắng mặt của anh trong trận gặp Everton khiến Quỷ đỏ không còn một tiền đạo cắm thực thụ nào trong đội hình.
Quyết định để Hojlund ra đi: Lợi hay hại?
HLV Ruben Amorim vẫn bảo vệ quyết định cho Rasmus Hojlund rời Man Utd, dù tiền đạo này đang tỏa sáng tại Napoli với bốn bàn thắng. Hojlund, người từng được mua về với giá 64 triệu bảng, đã ra đi theo dạng cho mượn kèm tùy chọn mua đứt. Amorim cho rằng, việc giữ Hojlund chỉ để dự phòng cho trường hợp Sesko chấn thương là không hợp lý và có thể gây bất ổn phòng thay đồ.
Những lựa chọn thay thế và thách thức chiến thuật
Dù trong tay còn Bryan Mbeumo, Matheus Cunha và Joshua Zirkzee, HLV Amorim thừa nhận không ai trong số họ là mẫu số 9 truyền thống như Hojlund. Điều này đặt ra thách thức lớn về mặt chiến thuật, buộc ông phải trông cậy vào sự linh hoạt và khả năng thích nghi của các cầu thủ còn lại.
Niềm tin vào chiều sâu đội hình và lứa trẻ Amorim nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng một đội hình đa năng, đồng thời tạo điều kiện cho các cầu thủ trẻ như Chido Obi. Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận việc sử dụng Obi ở tuổi 16 mùa trước là quá sớm. Trong bối cảnh hiện tại, Man Utd chỉ còn biết hy vọng Sesko sớm trở lại để giải quyết bài toán trung phong.