Lời xin lỗi và nhận trách nhiệm của huấn luyện viên
Sau thất bại cay đắng trước U22 Việt Nam trong trận chung kết bóng đá nam SEA Games 33, huấn luyện viên Thawatchai Damrong-Ongtrakul đã thẳng thắn gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ và ban lãnh đạo. Ông nhấn mạnh: "Tôi xin gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ và ban lãnh đạo, bởi mục tiêu của U22 Thái Lan là tấm HCV nhưng lại không đạt được." Việc nhận trách nhiệm hoàn toàn về mình, từ chiến thuật đến các vấn đề khác, cho thấy sự chuyên nghiệp và tinh thần cầu thị của vị thuyền trưởng này.
Những yếu tố dẫn đến thất bại
Theo HLV Thawatchai, U22 Thái Lan đã gặp bất lợi lớn khi mất Chonphat Buaphan ngay trong hiệp một, đồng thời để thủng lưới sớm ở hiệp hai. Ông phân tích: "Chúng tôi mất Chonphat trong hiệp 1, rồi lại để thủng lưới sớm trong hiệp hai, điều này làm thay đổi cục diện trận đấu." Dù các cầu thủ đã nỗ lực hết mình, nhưng những biến cố này đã khiến đội bóng không thể giữ vững lợi thế.
Vấn đề thể lực và chiến thuật
Một điểm đáng chú ý là HLV Thawatchai cho rằng thể lực là nguyên nhân chính khiến U22 Thái Lan thất bại, dù đã dẫn trước 2 bàn và có lợi thế sân nhà. Ông thừa nhận: "Thành thật mà nói, tôi muốn trận đấu kết thúc trong vòng 90 phút vì biết rằng nếu phải chơi hiệp phụ, U22 Việt Nam có lợi thế về thể lực." Việc các cầu thủ phải thi đấu liên tục cho cả CLB lẫn đội tuyển đã khiến thể trạng bị bào mòn, dẫn đến sự hụt hơi ở những thời điểm quyết định.