Những kỳ vọng lớn lao và thực tế phũ phàng
Khi Thomas Tuchel được bổ nhiệm dẫn dắt tuyển Anh, người hâm mộ kỳ vọng ông sẽ mang đến một làn gió mới, xây dựng bản sắc tập thể rõ ràng và giúp đội bóng tiến xa ở các giải đấu lớn. Tuy nhiên, sau 15 tháng, những gì Tuchel để lại chỉ là chuỗi thành tích đáng thất vọng, với các thất bại lịch sử trước Senegal, Uruguay và mới nhất là Nhật Bản. Đội bóng dường như không tiến bộ về mặt lối chơi cũng như tinh thần thi đấu.
Chiến thuật rối rắm và thiếu hiệu quả
Một trong những vấn đề lớn nhất của tuyển Anh dưới thời Tuchel là sự thử nghiệm liên tục nhưng không mang lại hiệu quả. Những bài tập khởi động nửa vời, các phương án “số 9 ảo” kỳ lạ và lối đá chuyền ngang, chuyền về khiến đội bóng trở nên thiếu sức sống. Đội hình ra sân thường xuyên thay đổi, không tạo được sự ổn định cần thiết trước thềm World Cup.
Khủng hoảng niềm tin từ khán đài
Không khí tại Wembley ngày càng ảm đạm, với những chiếc máy bay giấy lờ đờ và tiếng thở dài của đám đông. Người hâm mộ không còn đủ kiên nhẫn để đổ lỗi cho các HLV trước đây như Gareth Southgate, mà bắt đầu đặt câu hỏi về năng lực thực sự của Tuchel. Sự gắt gỏng của ông với khán giả, cùng việc lựa chọn đội hình thiếu hợp lý, càng khiến khoảng cách giữa đội bóng và người hâm mộ thêm xa cách.
Những bất định trước thềm World Cup 2026
Chỉ còn hơn 10 tuần nữa là tuyển Anh sẽ bước vào chiến dịch World Cup tại Mỹ, nhưng những gì họ thể hiện hiện tại chỉ là sự rệu rã và thiếu định hướng. Việc FA vội vàng gia hạn hợp đồng với Tuchel đến EURO 2028 đang bị đặt dấu hỏi lớn, khi ông chưa chứng minh được khả năng gắn kết và truyền lửa cho thế hệ cầu thủ trẻ tài năng của Anh.