Thống kê áp đảo nhưng vẫn gục ngã trước bản lĩnh Việt Nam
HLV Luigi Di Biagio của U23 Saudi Arabia không giấu nổi sự tiếc nuối: “Chúng tôi đã chơi áp đảo hoàn toàn khi tung ra tới 26 cú dứt điểm so với 4 cú của đối thủ, nhưng bóng đá nó nghiệt ngã thế đấy”. Đúng là bóng đá không phải cứ sút nhiều là thắng, mà phải biết tận dụng cơ hội và giữ được cái đầu lạnh như U23 Việt Nam!
Thủ môn Trung Kiên: Người hùng trong khung gỗ
Không chỉ người Việt mà cả đối thủ cũng phải thừa nhận: “Thủ môn của U23 Việt Nam hôm nay đã có một trận đấu trên cả tuyệt vời. Chúng tôi đã dứt điểm rất nhiều, thực hiện đủ mọi phương án tấn công, nhưng cậu ấy luôn duy trì được sự tập trung cực cao”. Trung Kiên đúng là “người nhện” của trận đấu, cứu thua liên tục, làm nản lòng mọi chân sút Saudi Arabia!
Bóng đá là vậy, đôi khi nghiệt ngã nhưng cũng đầy cảm xúc
HLV Di Biagio nói rất thật: “Thất bại và việc bị loại này thực sự là một nỗi đau lớn của chúng tôi”. Nhưng bóng đá là thế, có lúc thăng hoa, có lúc cay đắng. U23 Saudi Arabia đã chơi hết mình, nhưng U23 Việt Nam mới là đội biết cách tận dụng thời cơ và giữ vững tinh thần thép đến phút cuối cùng. Đó mới là bản lĩnh của đội bóng lớn!