Hành trình lên ngôi đầy kịch tính Bước vào lượt trận cuối giải tứ hùng Thái Nguyên, HAGL nắm lợi thế với 4 điểm sau hai trận. Tuy nhiên, thất bại 0-1 trước PVF-CAND đã đẩy họ vào thế bị động, buộc phải chờ kết quả trận đấu giữa Hà Nội FC và Thể Công Viettel. Dù PVF-CAND thiếu vắng nhiều trụ cột do tập trung U23 Việt Nam, họ vẫn thi đấu gắn kết và tận dụng tốt cơ hội để ghi bàn. HAGL dù rất nỗ lực nhưng không thể xuyên thủng hàng phòng ngự chắc chắn của đối thủ, đặc biệt là sự xuất sắc của thủ môn Phí Minh Long.
Khoảnh khắc quyết định và sự lên ngôi ngoài dự đoán Trận “derby” Thủ đô sau đó diễn ra hấp dẫn với màn rượt đuổi tỷ số liên tục, kết thúc với tỷ số hòa 2-2. Kết quả này khiến ba đội cùng có 4 điểm, nhưng HAGL lên ngôi nhờ hiệu số phụ tốt hơn. Đây là chức vô địch mà chính HAGL cũng không ngờ tới, khi mọi thứ chỉ được định đoạt ở những phút cuối cùng của giải đấu.
Giá trị tinh thần và động lực cho mùa giải mới Dù giải tứ hùng chỉ mang tính chất giao hữu, chức vô địch này lại có ý nghĩa lớn về mặt tinh thần với HAGL. Đội bóng phố Núi đang gặp nhiều khó khăn tại V.League, và thành tích này sẽ là động lực để họ “lột xác” ở giai đoạn tiếp theo. Như HLV Quang Trãi từng chia sẻ: “Chúng tôi cần những cú hích tinh thần như thế này để vượt qua thử thách phía trước.”