Haaland mờ nhạt trong trận derby
Erling Haaland, chân sút từng gieo sầu cho Man Utd, lại trở thành cái bóng mờ nhạt trong thất bại 0-2 của Man City tại Old Trafford. Anh chỉ có 14 lần chạm bóng, ba đường chuyền chính xác và không tung ra nổi một cú dứt điểm trúng đích. Sự thiếu vắng mối đe dọa từ Haaland khiến hàng công Man City gần như tê liệt.
Guardiola và những lựa chọn bất đắc dĩ
HLV Pep Guardiola buộc phải rút Haaland khỏi sân khi trận đấu đã an bài, nhường chỗ cho Divine Mukasa – một tiền vệ trẻ mới chỉ có 15 phút kinh nghiệm tại Ngoại hạng Anh. Điều này phơi bày sự hạn chế đáng báo động trong chiều sâu tấn công của Man City, nhất là khi các phương án dự phòng chưa đủ tầm thay thế.
Chuỗi trận sa sút và hệ lụy
Haaland đã trải qua 7 trận liên tiếp không ghi bàn từ bóng sống – chuỗi tịt ngòi dài nhất kể từ khi anh gia nhập câu lạc bộ từ Dortmund. Không ngạc nhiên khi chuỗi 4 trận không thắng của Man City trùng với giai đoạn sa sút của tiền đạo người Na Uy. Sự phụ thuộc quá lớn vào Haaland đang trở thành điểm yếu chí mạng của đội bóng áo xanh.
Giải pháp cho cuộc đua vô địch
Dù đã bổ sung Antoine Semenyo và chuẩn bị đón trung vệ Marc Guehi, Man City vẫn cần thêm một tiền đạo chất lượng để giảm tải cho Haaland. Sự trở lại của Omar Marmoush sau CAN Cup càng trở nên cấp thiết. Nếu không nhanh chóng giải quyết bài toán này, Man City sẽ gặp khó trong cuộc đua vô địch với Arsenal và các đối thủ khác.