Trong những phút cuối trận đại chiến tại sân Parc des Princes, khi Paris Saint-Germain dẫn Bayern Munich 5-3 trước khi khép lại với tỷ số 5-4, Erling Haaland bất ngờ chụp lại màn hình tivi và đăng lên Snapchat cá nhân. Tiền đạo người Na Uy chỉ viết vỏn vẹn một câu: “Đây là bóng đá”, nhưng đủ khiến mạng xã hội bùng nổ tranh luận.
Bữa tiệc 9 bàn và thông điệp “Đây là bóng đá”
Trận Paris Saint-Germain – Bayern Munich là màn đôi công rực lửa hiếm thấy. Khvicha Kvaratskhelia và Ousmane Dembele bùng nổ bên phía đội chủ nhà, trong khi Harry Kane, Michael Olise và Luis Díaz kéo Bayern Munich trở lại với nỗ lực kiên cường. Chín bàn thắng, nhịp độ tấn công dồn dập biến cuộc thư hùng này thành “bữa tiệc” đúng nghĩa. Với Haaland, màn rượt đuổi tỷ số điên rồ ấy là hiện thân đích thực của môn thể thao vua, là thứ bóng đá mà anh muốn tôn vinh.
Arsenal bị gọi tên sau dòng trạng thái của Haaland
Ngay sau khi Haaland đăng tải, người hâm mộ nhanh chóng đọc ra một lớp nghĩa khác. Trên mạng xã hội, nhiều cổ động viên tin rằng đây là cú “đá đểu” tinh tế nhắm vào Arsenal, đối thủ cạnh tranh trực tiếp của Manchester City. Dưới thời huấn luyện viên Mikel Arteta, Arsenal ngày càng thực dụng, ưu tiên sự chắc chắn, với cấu trúc phòng ngự lùi sâu gợi nhớ triết lý Diego Simeone tại Atletico Madrid.
Pháo thủ thực dụng, đối lập thứ bóng đá Haaland tôn vinh
Thống kê cho thấy hệ thống phòng ngự của Arsenal đang vận hành cực kỳ hiệu quả, khi họ chỉ thủng lưới 5 bàn sau 12 trận tại đấu trường châu Âu mùa này. Nhưng sự thụ động trong cách tiếp cận ấy lại đối lập hoàn toàn với thứ bóng đá cuồng nhiệt mà Haaland vừa ca ngợi ở Paris. Lúc này, chân sút của Manchester City chọn cách để mạng xã hội lên tiếng, còn thế giới bóng đá chờ xem lối chơi kỷ luật của Arteta hay sự rực rỡ thiên về tấn công như tại Parc des Princes mới gắn với thành công.