Joao Cancelo gục ngã phút cuối: Barca thót tim, sự thật bất ngờ sau trận

Tiền vệ tấn công: Chìa khóa mới cho đội tuyển Việt Nam

MU hòa vẫn “lời to”: Top 4 vững vàng nhờ đối thủ tự gục

Đình Quý

Greenwood bị “hạ đo ván”, HLV Marseille nổi điên với trọng tài!

Pha phạm lỗi quyết liệt làm thay đổi cục diện
Trận đấu giữa Marseille và Lille tại vòng 27 Ligue 1 mùa giải 2025/26 đã chứng kiến một bước ngoặt lớn ngay từ phút 13. Mason Greenwood, tiền đạo người Anh của Marseille, bị Calvin Verdonk bên phía Lille phạm lỗi thô bạo trong một tình huống phản công. Pha tắc bóng muộn, mạnh và trực diện này khiến Greenwood nằm sân đau đớn. Dù cố gắng tiếp tục thi đấu, Greenwood chỉ trụ được thêm 5 phút trước khi buộc phải rời sân ở phút 18, để lại khoảng trống lớn trên hàng công Marseille.

Tranh cãi về cách điều hành của trọng tài
Không chỉ dừng lại ở pha phạm lỗi đầu tiên, tình huống sau đó càng trở nên căng thẳng khi cầu thủ hai đội lao vào xô xát. Đáng chú ý, Hakon Haraldsson của Lille tiếp tục có hành động đẩy Greenwood từ phía sau, dù anh vừa dính chấn thương. Tuy nhiên, trọng tài Benoit Bastien chỉ rút thẻ vàng cho mỗi cầu thủ liên quan, bao gồm cả Greenwood, thay vì một án phạt nghiêm khắc hơn cho hành vi bạo lực.

Phản ứng gay gắt từ ban huấn luyện Marseille
HLV Beye của Marseille bày tỏ sự bất bình sâu sắc với quyết định của trọng tài. Ông cho rằng đây là hành động không thể chấp nhận, vượt ra ngoài phạm vi bóng đá và xứng đáng nhận thẻ đỏ trực tiếp. Theo Beye, nếu những pha bóng như vậy không bị trừng phạt thích đáng, cầu thủ sẽ không được bảo vệ trên sân cỏ.

Ảnh hưởng đến kết quả chung cuộc
Dù Marseille có bàn mở tỷ số nhờ công của Ethan Nwaneri, đội bóng đã không giữ được lợi thế sau khi Greenwood rời sân. Lille tận dụng cơ hội, gỡ hòa nhờ Thomas Meunier và ấn định chiến thắng 2-1 với bàn thắng muộn của Olivier Giroud. Với HLV Beye, thất bại này không chỉ là vấn đề tỷ số, mà còn là hệ quả từ việc thiếu sự bảo vệ cho cầu thủ trước những pha bóng bạo lực.

0
709 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Trang Võ

Đá bóng thì ít mà tấu hài thì nhiều. Xem video này xong chắc không dám nhìn mặt đồng đội nữa quá!

Xem thêm
0
140 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Quang Đăng

Không đổ lỗi cho trọng tài
Sau trận derby đầy căng thẳng, huấn luyện viên Diego Simeone đã thể hiện sự điềm tĩnh khi đối mặt với những tranh cãi liên quan đến công tác trọng tài. Dù trận đấu xuất hiện nhiều tình huống nhạy cảm, như pha ngã của Marcos Llorente trong vòng cấm không được thổi phạt đền hay các pha va chạm của Dani Carvajal và David Hancko, Simeone vẫn từ chối viện dẫn trọng tài là nguyên nhân khiến Atletico không thể giành chiến thắng. Ông khẳng định: “Tôi không cho rằng chúng tôi không thể giành chiến thắng là vì trọng tài.”

Trọng tâm là bản thân đội bóng
Simeone nhấn mạnh rằng, thay vì đổ lỗi cho các quyết định của trọng tài, Atletico cần nhìn nhận lại chính mình. Ông cho biết mình đứng ở vị trí quá xa để quan sát rõ các tình huống gây tranh cãi và chưa xem lại qua truyền hình. Theo ông, việc trọng tài áp dụng các tiêu chí khác nhau không làm thay đổi cục diện trận đấu. Điều quan trọng là đội bóng phải tự cải thiện để đạt kết quả tốt hơn.

Những hạn chế nội tại
Vị chiến lược gia người Argentina chỉ ra hai vấn đề lớn nhất của Atletico: khả năng dứt điểm và sự tập trung trong phòng ngự. Ông thẳng thắn thừa nhận các học trò đã phung phí cơ hội ghi bàn và không phòng ngự tốt trước các pha lập công của đối thủ. Simeone nhấn mạnh, khi đối đầu với những đội bóng đẳng cấp, bất kỳ sự hớ hênh nào cũng sẽ phải trả giá đắt.

Điểm sáng Lookman
Dù thất bại, Simeone vẫn dành lời khen cho Ademola Lookman, cầu thủ trẻ đang tiến bộ từng ngày. Ông đánh giá cao tinh thần tập luyện, sự nhiệt huyết và khát khao học hỏi của Lookman, đồng thời cho biết đội bóng đang tiếp tục rèn giũa kỹ năng phòng ngự cho cầu thủ này. Đây là điểm sáng hiếm hoi trong một trận đấu nhiều tiếc nuối của Atletico.

Xem thêm
0
127 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Xuân Nam

Ở LA Galaxy, cái uy của Zlatan Ibrahimović là điều không phải bàn. Gần như chẳng ai muốn đối đầu hay làm phật ý cậu ấy.

Khi đến lúc phải thông báo về việc không gia hạn hợp đồng, mọi người đều né. Cuối cùng, tôi buộc phải đứng ra nói trực tiếp.

Tôi gọi Zlatan vào phòng, nói thẳng: CLB sẽ không tiếp tục ký hợp đồng với cậu nữa.

Nhưng phản ứng của cậu ấy khiến tôi bất ngờ. Zlatan nhìn lại và đáp tỉnh bơ:
“Ông nhầm rồi. Chính tôi mới là người quyết định không gia hạn với đội bóng này. Ngược lại thì… đừng mơ.”

— Dennis te Kloese

Xem thêm
0
1,0K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Bá Thắng

Thất bại cay đắng và hệ lụy trên bảng xếp hạng
Trận thua 0-3 trước Nottingham Forest đã đẩy Tottenham Hotspur vào tình thế nguy hiểm chưa từng có ở mùa giải năm nay. Đội bóng Bắc London hiện chỉ còn cách nhóm cầm đèn đỏ đúng 1 điểm, tụt xuống vị trí thứ 17 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh. Những bàn thắng của Igor Jesus, Morgan Gibbs-White và Taiwo Awoniyi đã nhấn chìm mọi hy vọng có điểm của Tottenham, khiến áp lực đè nặng lên vai toàn đội cũng như ban huấn luyện.

Bàn thua thứ hai và sự bức xúc của Romero
Tâm điểm của sự chỉ trích sau trận đấu chính là bàn thua thứ hai ở phút 62, khi Morgan Gibbs-White thoải mái dứt điểm trong vòng cấm mà không bị ai kèm. Thủ môn Vicario dù chạm tay vào bóng nhưng không thể cứu thua. Ngay sau tình huống này, trung vệ Cristian Romero đã tranh cãi gay gắt với đồng đội Mathys Tel vì để lộ khoảng trống chết người, cho thấy sự bất mãn và thất vọng về sự phối hợp nơi hàng phòng ngự.

Romero thẳng thắn nhìn nhận thất bại
Chia sẻ với truyền thông sau trận, Romero không ngần ngại thừa nhận đây là một mùa giải tồi tệ với Tottenham. Anh cho rằng đội bóng đã đánh mất sự tự tin, liên tục mắc sai lầm và nhận những bàn thua ngớ ngẩn. Trung vệ người Argentina cũng tự nhận mình là người chịu trách nhiệm đầu tiên cho thành tích bết bát hiện tại, đồng thời nhấn mạnh bóng đá đôi khi rất khắc nghiệt và đầy đau đớn.

Hy vọng mong manh và lời tri ân người hâm mộ
Dù đang ở tâm bão chỉ trích, Romero vẫn gửi lời cảm ơn tới các cổ động viên trung thành. Anh coi quãng nghỉ tập trung đội tuyển quốc gia sắp tới là cơ hội để toàn đội nhìn lại mình, chuẩn bị cho 7 trận đấu còn lại mà anh ví như 7 trận chung kết. Nếu không cải thiện tâm lý và hàng thủ, nguy cơ xuống hạng với Tottenham là hoàn toàn có thật.

Xem thêm
0
61 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Hiếu Lê

Tôi từng nghe rằng trước trận chung kết World Cup 2002, mình là ứng viên số một cho Quả bóng Vàng. Nghe cũng oai đấy… cho đến khi mọi thứ thay đổi chỉ sau đúng 90 phút. Đơn giản thôi, vì Ronaldo Nazário hôm đó quá khủng khiếp.

Nhưng nghĩ kỹ lại, một hậu vệ mà về nhì Quả bóng Vàng đã là chuyện chẳng bình thường chút nào. Trong lịch sử, chỉ có Franz Beckenbauer, Matthias Sammer và Fabio Cannavaro từng làm được điều đó.

Vậy nên, đứng thứ hai thôi mà cũng đủ để tôi thấy mình… ngầu lòi rồi. Nói thật, thế là quá bảnh rồi còn gì!

- Roberto Carlos

Xem thêm
0
2,6K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật