Trong giai đoạn nạn phân biệt chủng tộc lên tới đỉnh điểm, Arsène Wenger đã đối xử với tôi theo cách mà không phải HLV nào cũng làm được — ông xem tôi như con trai ruột. Wenger dạy tôi hiểu rằng người da đen và da trắng hoàn toàn có thể sống, làm việc và chiến đấu vì nhau trong sự tôn trọng. Với tôi, ông chẳng khác nào người cha thứ hai.
Mỗi lần bước ra sân, tôi luôn sẵn sàng hy sinh tất cả để giành chiến thắng — không chỉ vì đội bóng, mà còn vì niềm tin mà ông đã đặt vào tôi. Chính điều đó đã thay đổi cả cuộc đời tôi. Tôi nợ Wenger rất nhiều, thậm chí là tất cả.
Tôi mất cha từ khi còn rất nhỏ. Và ngay từ những ngày đầu tiên, Arsène là người duy nhất nhìn thấy tiềm năng nơi tôi, nâng đỡ tôi khi còn chông chênh, và chưa bao giờ buông tay. Dù trong những thời điểm khó khăn nhất, ông vẫn luôn đứng phía sau, âm thầm bảo vệ và tiếp sức cho tôi bước tiếp.
Đó không chỉ là mối quan hệ thầy trò — mà là tình phụ tử thực sự trong bóng đá.
George Weah chia sẻ về người thầy cũ của mình.