Old Trafford tối nay trở thành tâm điểm khi Manchester United tiếp đón kình địch Liverpool trong trận đấu mang tính biểu tượng của Ngoại hạng Anh. Với “Quỷ đỏ”, đây là cơ hội vàng để hoàn tất cú đúp chiến thắng trong một mùa trước đội bóng vùng Merseyside, điều mà người hâm mộ chờ đợi suốt nhiều năm. Đội bóng của Michael Carrick bước vào trận với sự tự tin lớn sau khi đã thắng ngay tại Anfield hồi đầu mùa, chấm dứt chuỗi 9 năm không thắng trên sân Liverpool.
Gakpo – nỗi tiếc nuối lớn của Old Trafford
Để giấc mơ cú đúp thành hiện thực, Michael Carrick cần một kế hoạch hoàn hảo để phong tỏa Cody Gakpo. Tiền đạo người Hà Lan từng ở rất gần Old Trafford năm 2022, nhưng cuối cùng lại chọn Liverpool, để lại nhiều tiếc nuối cho cổ động viên Manchester United. Lịch sử đối đầu cho thấy Gakpo là mối đe dọa thường trực với hàng thủ “Quỷ đỏ”: trong 6 lần chạm trán tại Ngoại hạng Anh, anh ghi 4 bàn.
Những vết thương chưa lành từ “hung thần” người Hà Lan
Người hâm mộ Manchester United chưa quên cú đúp của Gakpo trong trận thua 0-7 lịch sử trước Liverpool, hay pha gỡ hòa đầy tinh tế hồi tháng 1/2025. Ở lần gặp gần nhất, Gakpo là cầu thủ nổi bật nhất trên hàng công Liverpool. Dù ba lần dứt điểm trúng khung gỗ, anh vẫn kịp để lại dấu ấn với một siêu phẩm vào lưới Manchester United, cho thấy bản năng sát thủ mỗi khi đối đầu “Quỷ đỏ”.
Áp lực dồn lên hàng thủ Manchester United
Trong bối cảnh Liverpool thiếu vắng Mohamed Salah và Hugo Ekitike vì chấn thương, trọng trách ghi bàn tối nay dồn lên vai Gakpo. Anh dự kiến đá chính ở vị trí trung phong, nơi có thể phát huy tối đa khả năng di chuyển thông minh và dứt điểm đa dạng. Điều này đặt gánh nặng lớn lên hàng thủ Manchester United, khi Cody Gakpo tiếp tục là cái tên khiến Old Trafford phải nín thở chờ đợi.