Gabriel Barbosa – cựu tiền đạo Inter, người từng nếm đủ vị ngọt lẫn đắng khi ra châu Âu – vừa đưa ra một quan điểm thẳng như kẻ chỉ: cầu thủ Brazil không nên xuất ngoại bằng mọi giá.
Theo “Gabigol”, nếu bạn đang chơi cho một ông lớn tại Brazil như Palmeiras hay Flamengo mà nhận được lời hỏi mua từ Barcelona, Real Madrid hoặc Chelsea, thì không cần suy nghĩ nhiều: đi ngay và luôn. Bởi đó là những bến đỗ đủ tầm để thay đổi đẳng cấp, danh tiếng lẫn sự nghiệp của một cầu thủ.
Nhưng ngược lại, nếu chỉ là một đội tầm trung hoặc lẹt đẹt – kiểu hạng 15 ở La Liga hay Premier League – thì câu chuyện lại khác. Với Barbosa, việc rời Brazil trong trường hợp này đôi khi chỉ là “đổi môi trường để… khó sống hơn”, chứ không chắc mang lại bước tiến thật sự.
Anh cho rằng nhiều cầu thủ Brazil bị hấp dẫn bởi cái mác “châu Âu”, nhưng thực tế không phải ai sang đó cũng phát triển. Có người mất suất đá chính, mất tự tin, rồi sự nghiệp trôi đi lúc nào không hay. Trong khi ở quê nhà, họ có thể được thi đấu thường xuyên, làm trụ cột, cạnh tranh danh hiệu, tích lũy bản lĩnh và chờ một cơ hội lớn hơn – đúng nghĩa “đi để nâng tầm”.
Nói gọn theo kiểu bóng đá đường phố: xuất ngoại thì phải xuất cho đáng. Đi vì danh tiếng thật, không phải đi vì cái mác.