Buổi tiệc vinh danh chức vô địch Championship của Coventry bất ngờ kéo theo tranh cãi quanh Tom Grennan. Nam ca sĩ 30 tuổi lên sân khấu biểu diễn, rồi dành những lời đầy cảm xúc cho đội bóng, tự nhận mình là người hâm mộ trung thành.
Tuyên bố “yêu Coventry” gây chú ý
Trong cuộc phỏng vấn với Sky Sports, Tom Grennan kể bà anh đến từ Coventry. Anh nhớ lại lần đầu xem Coventry thi đấu ở League Two năm 2016 và lập tức bị chinh phục. Anh nói tinh thần cổ vũ, sự gắn kết cộng đồng và những hy vọng ở đây khiến mình nổi da gà. Từ đó, anh coi Coventry là đội bóng phải ủng hộ và khẳng định chưa từng hối hận.
Phỏng vấn cũ về Manchester United bị “đào mộ”
Sau phát biểu này, cộng đồng mạng nhanh chóng lật lại cuộc phỏng vấn tháng 6/2019. Khi đó, Tom Grennan tự nhận là fan “ruột” của Manchester United. Anh nói tình yêu MU đã ngấm vào máu, từng mặc đồ sơ sinh của MU, gia đình gốc Ireland đều là fan cứng “Quỷ đỏ”. Anh kể các anh họ ép xem băng đĩa những trận đấu cũ của MU và bản thân bị cuốn hút bởi logo hình quỷ.
X đính chính, mạng xã hội “ném đá”
Khi đoạn phỏng vấn ca ngợi Coventry được chia sẻ, nền tảng X gắn “Ghi chú cộng đồng” để nhấn mạnh Manchester United mới là câu lạc bộ của Tom Grennan. Dưới các bài đăng, nhiều tài khoản mỉa mai anh là “phiên bản Ed Sheeran, chỉ xuất hiện cổ vũ khi đội bóng đang chiến thắng”. Có người chỉ trích việc là fan MU nhưng lại nhận Coventry để “hám danh” và kết luận “thật cạn lời”.