Amad Diallo gây thất vọng, Man Utd tính chuyện bán đứt

Khán đài Villa Park "dậy sóng": Fans bỏ về hàng loạt, HLV Emery sốc!

Cunha thừa nhận: Carrick đã mang "phép màu Sir Alex" trở lại Old Trafford

Long Vũ

Everton hết tiền, Man City hết kiên nhẫn: Grealish đi đâu về đâu?

Trước trận đấu giữa Manchester City và Everton ở Ngoại hạng Anh, huấn luyện viên Pep Guardiola được hỏi dồn về tương lai Jack Grealish. Tiền đạo người Anh đang khoác áo Everton theo dạng cho mượn, nhưng sự nghiệp lại đứng trước một ngã rẽ khó đoán.

Pep thừa nhận không chắc giữ được Grealish

Khi được hỏi Grealish có còn tương lai dài hạn tại sân Etihad hay không, Pep Guardiola trả lời thẳng: ông không biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Pep chỉ nhấn mạnh mong muốn những điều tốt nhất cho Grealish, nhắc lại tầm ảnh hưởng rất lớn của anh trong mùa giải Manchester City giành cú ăn ba, khi thường xuyên chơi ở những phút quan trọng.

Nhìn lại đỉnh cao và cú trượt phong độ

Pep Guardiola cũng tự nhìn nhận về sự sa sút của học trò. Ông nói ở mùa cú ăn ba, Grealish thi đấu phi thường, nhưng sau đó hoặc ông đã không giúp được nhiều cho cầu thủ này, hoặc cả hai không thể duy trì đẳng cấp vốn có của Grealish. Theo Pep, Grealish cần được ra sân liên tục để giữ cảm giác bóng và phong độ đỉnh cao.

Chấn thương, Everton và cánh cửa trở lại Etihad

Tại Everton, Grealish đang dính chấn thương và được dự báo phải nghỉ đến hết mùa. Pep chỉ hy vọng anh hồi phục sớm và mùa tới tiếp tục được chơi bóng. Everton muốn giữ chân ngôi sao sinh năm 1995 bằng hợp đồng mua đứt, nhưng mức phí 50 triệu bảng trong điều khoản cho mượn là rào cản lớn với tài chính của họ. Nếu không đạt được thỏa thuận mới, khả năng Grealish trở lại Manchester City vào mùa hè là rất rõ, khi mọi thứ còn phụ thuộc vào quá trình hồi phục và các cuộc đàm phán giữa hai câu lạc bộ.

0
2,4K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Đã lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Kỳ Quang

Cuộc đối đầu giữa Brighton và Newcastle United bất ngờ trở thành tâm điểm với riêng Manchester United. Sandro Tonali và Carlos Baleba không chỉ đá một trận Ngoại hạng Anh thông thường, mà gần như bước vào buổi “sát hạch” trực tiếp trước bộ phận tuyển trạch của sân Old Trafford. Trong bối cảnh kỳ chuyển nhượng mùa hè cận kề, cả hai lập tức được kéo lên nhóm ưu tiên trong danh sách 24 mục tiêu mà tập đoàn INEOS đang xem xét để nâng cấp tuyến giữa.

Baleba lấy lại nhịp, đúng lúc thị trường sắp mở

Carlos Baleba trải qua giai đoạn đầu mùa đầy biến động, chính anh thừa nhận phong độ bị ảnh hưởng bởi tin đồn Manchester United quan tâm. Nhưng trước Newcastle, tiền vệ Brighton cho thấy một phiên bản khác hẳn. Chỉ đá 80 phút, Baleba vẫn chạm bóng tới 53 lần, đạt tỷ lệ chuyền chính xác 89%, theo thống kê của SofaScore. Anh còn để lại dấu ấn với cú sút xa uy lực đưa bóng dội xà ngang và 7 tình huống hỗ trợ phòng ngự, qua đó lý giải mức định giá khoảng 45–50 triệu bảng.

Tonali phô diễn đẳng cấp điều tiết trận đấu

Bên kia chiến tuyến, Sandro Tonali chơi trọn 90 phút và cho thấy sự khác biệt ở khả năng điều tiết nhịp độ. Tuyển thủ Ý duy trì tỷ lệ chuyền bóng chính xác 77%, thắng 3/4 pha tranh chấp tay đôi, thể hiện sự ổn định kể từ khi trở lại sau án treo giò. Phong độ đó đủ thuyết phục ban lãnh đạo Manchester United, nhất là khi anh hòa nhập tốt với cường độ Ngoại hạng Anh.

Old Trafford đứng giữa sức trẻ và kinh nghiệm

Thông tin từ Fabrizio Romano cho biết khả năng Tonali trở lại Serie A là rất thấp, mở ra cơ hội đàm phán cho Manchester United. Trong khi đó, Baleba đang lên phong độ đúng thời điểm, dù mức giá 50 triệu bảng bị một bộ phận người hâm mộ xem là mạo hiểm. Một bên là sức trẻ từ Brighton, bên kia là kinh nghiệm và tư duy chơi bóng của ngôi sao Newcastle. Cuộc so kè âm thầm giữa Baleba và Tonali vì thế càng trở nên đáng chú ý khi Quỷ đỏ muốn sớm ổn định bộ khung nhân sự sau khi Ngoại hạng Anh khép lại.

Xem thêm
0
249 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Lực Nguyễn

Man City bước vào giai đoạn quyết định với lịch thi đấu dồn dập: 3 trận trong 7 ngày, lần lượt gặp Crystal Palace (13/5), Chelsea (16/5) và Bournemouth (19/5). Mật độ này đủ để bào mòn thể lực và thử thách chiều sâu đội hình, trong bối cảnh cuộc đua vô địch đang căng như dây đàn. Nhưng Pep Guardiola không muốn biến lịch thi đấu thành cái cớ cho bất kỳ kết quả nào.

Không viện cớ, chỉ nói về trách nhiệm

Guardiola nhắc lại rằng khi Man City giành cú ăn ba hay ăn tư, lịch thi đấu cũng dày đặc như thế. Theo ông, đó là hệ quả tự nhiên của một đội bóng thành công trên nhiều mặt trận. Vì vậy, Man City sẽ không dùng lịch thi đấu để bào chữa cho thất bại. Thông điệp được ông nhấn mạnh: nếu Man City không vô địch, nguyên nhân nằm ở chính họ. Cách tiếp cận này đặt tiêu chuẩn rất cao cho tập thể, đồng thời kéo toàn bộ sự chú ý của cầu thủ vào những gì họ có thể kiểm soát trên sân.

Kiểm soát câu chuyện, giảm áp lực phòng thay đồ

Ở một lớp nghĩa khác, phát biểu của Guardiola giúp Man City giảm bớt áp lực từ bên ngoài. Khi HLV trưởng chủ động “chặn” đề tài lịch thi đấu, truyền thông khó xoáy sâu vào đây như một điểm yếu. Guardiola vừa bảo vệ phòng thay đồ, vừa kiểm soát câu chuyện xoay quanh đội bóng ở thời điểm nhạy cảm. Ông không để các yếu tố ngoại cảnh len vào tâm lý thi đấu, nhất là khi Man City đã quá quen với việc phải chinh phục danh hiệu trong điều kiện khắc nghiệt.

Điềm tĩnh trước đoạn nước rút

Trong bối cảnh lịch thi đấu nặng và cuộc đua căng thẳng, Guardiola vẫn giữ thái độ điềm tĩnh. Ông không bị cuốn vào nhịp độ ồn ào bên ngoài, mà tập trung vào công việc nội bộ. Cách ông nói về lịch thi đấu cho thấy sự lựa chọn đối diện trực diện với kết quả, thay vì tìm sẵn một “lối thoát” về mặt lý do nếu mọi chuyện không đi theo ý muốn.

Xem thêm
0
116 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

LE NGOC

Tương lai của Michael Carrick đang là chủ đề nóng nhất ở Manchester United khi mùa giải đi vào đoạn cuối. Roy Keane từng tuyên bố không giao ghế HLV chính thức cho Carrick, kể cả khi ông thắng hết phần còn lại mùa này, rồi sau đó lại đổi ý, hy vọng câu lạc bộ cũ bổ nhiệm Carrick. Nhưng trước trận Man Utd gặp Liverpool ở vòng 35 Ngoại hạng Anh, Keane lại lên tiếng cho rằng Carrick đang được tung hô quá đà.

Tranh luận nảy lửa trên sóng truyền hình

Trên Sky Sports, Keane nhắc lại trận thắng Brentford 2-1 ở vòng 34. Man Utd dẫn 2-0 trong hiệp một rồi lùi sâu phòng ngự sau giờ nghỉ. “Đội dẫn 2-0 ở hiệp một, thua 0-1 ở hiệp hai, nhưng Carrick lại được khen vì thay đổi chiến thuật. Đó là điều tôi thấy hơi quá mức”, Keane nói. Gary Neville đáp lại: “Tôi nghĩ họ đã có thể thua nếu giữ nguyên sơ đồ hiệp một”, lập tức bị Keane phản bác: “Tại sao? Sơ đồ hiệp một giúp họ dẫn 2-0 mà”. Neville sau đó cũng thừa nhận vài tuần gần đây Man Utd chơi không tốt, nhưng nhấn mạnh điều quan trọng là Carrick giúp đội vượt qua những trận khó.

Keane khen – chê lẫn lộn sau trận Liverpool

Trên sân Old Trafford, Man Utd áp đảo Liverpool, dẫn 2-0 trong hiệp một nhờ Matheus Cunha và Benjamin Sesko. Sang hiệp hai, họ mắc liên tiếp sai lầm cá nhân để bị gỡ hòa, trước khi Kobbie Mainoo ấn định chiến thắng 3-2 bằng cú sút xa phút 77. Keane đánh giá màn trình diễn “tệ và tốt lẫn lộn”: ông ghi nhận việc Man Utd ghi ba bàn vào lưới đối thủ lớn, nhưng lo ngại cách đội nhập cuộc đầu hiệp hai, đánh mất thế trận và để Liverpool quân bình tỷ số.

Thành tích ấn tượng, cái nhìn vẫn dè dặt

Chiến thắng giúp Man Utd chạm mốc 64 điểm, chắc suất dự Champions League sau hai mùa vắng bóng. Carrick nâng chuỗi thành tích lên 10 thắng lợi trong 14 trận từ khi thay Ruben Amorim, giành 32 điểm – nhiều nhất Ngoại hạng Anh cùng giai đoạn. Dù vậy, Keane vẫn giữ quan điểm thận trọng với hợp đồng dài hạn cho Carrick, không vội đẩy ông lên vị thế “người được chọn” ở Old Trafford.

Xem thêm
0
1,5K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Kỳ Quang

Manchester United và Liverpool tạo ra trận cầu rượt đuổi nghẹt thở. Đội chủ nhà dẫn 2-0 chỉ trong chưa đầy nửa hiệp đầu nhờ các pha lập công của Matheus Cunha và Benjamin Sesko. Liverpool vùng lên mạnh mẽ sau giờ nghỉ, gỡ 2-2 với các bàn thắng của Dominik Szoboszlai và Cody Gakpo. Nhưng khoảnh khắc Kobbie Mainoo tỏa sáng ở phút 77 đã định đoạt tất cả, ấn định chiến thắng 3-2 cho MU và đảm bảo suất dự Champions League mùa tới.

Hiệp một: MU đánh thẳng trung lộ, Liverpool choáng váng

Ngay từ đầu, MU khai thác mạnh khu vực trung lộ. Cunha mở tỷ số, Sesko nhân đôi cách biệt, khiến Liverpool bị dẫn 0-2 khi trận đấu còn chưa qua nửa hiệp một. Hàng thủ đội khách liên tục bị kéo giãn, không kịp bọc lót trước các pha lên bóng tốc độ của MU. Liverpool lép vế trong việc kiểm soát không gian, đặc biệt là những tình huống chuyển trạng thái nhanh của đối thủ.

Liverpool vùng dậy, nhưng Mainoo kết liễu

Sau giờ nghỉ, Liverpool thay đổi thái độ thi đấu. Đội khách dồn ép, tạo sức ép liên tục và được đền đáp bằng hai bàn thắng của Szoboszlai và Gakpo, đưa trận đấu về vạch xuất phát 2-2. Khi thế trận đang nghiêng về Liverpool, một thoáng mất tập trung khiến họ trả giá. Mainoo ghi bàn ở phút 77, tái lập lợi thế cho MU. Bàn thắng này trở thành bước ngoặt, giúp đội chủ nhà giữ trọn 3 điểm và chốt chặn tấm vé dự Champions League mùa sau.

Slot thừa nhận bất lực trước Bruno Fernandes

Sau trận, huấn luyện viên Arne Slot thẳng thắn chỉ ra vấn đề lớn nhất của Liverpool là không kiểm soát được điểm mạnh của MU, đặc biệt là Bruno Fernandes. Ông nhấn mạnh việc “phải biết mất bóng ở đâu khi đối đầu MU”, bởi đội chủ nhà rất nguy hiểm khi triển khai bóng trung lộ với nhiều cầu thủ tốc độ. Slot cho rằng Bruno Fernandes là người có thể “khiến bạn tổn thương trong các pha chuyển trạng thái”, và đó chính là kịch bản dẫn đến bàn thua thứ hai của Liverpool.

Xem thêm
1
4,4K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Đoàn Linh

Jamie Carragher cho rằng Liverpool không cần một cuộc “đại tu” đội hình trong mùa hè tới. Trên sóng Sky Sports, cựu trung vệ nhấn mạnh ban lãnh đạo sân Anfield chỉ nên tập trung vào ba bản hợp đồng thật sự chất lượng, thay vì mua sắm ồ ạt.

Ba mảnh ghép Carragher cho là bắt buộc

Carragher nêu rõ ba vị trí then chốt: một tiền vệ trung tâm, một hậu vệ phải và một tiền đạo cánh phải. Trong đó, anh đặc biệt nhấn mạnh vai trò của cầu thủ chạy cánh phải, người đủ tầm để thay thế Mohamed Salah. Theo Carragher, cả ba tân binh phải là những gương mặt đủ đẳng cấp để cạnh tranh suất đá chính ngay lập tức, chứ không chỉ dừng ở mức bổ sung chiều sâu đội hình.

Không ủng hộ kiểu vung tiền như hè năm ngoái

Bên cạnh việc chỉ ra các vị trí cần tăng cường, Carragher cũng thẳng thắn đánh giá lại chiến lược chuyển nhượng gần đây của Liverpool. Anh không đồng tình với cách chi tiêu mạnh tay của câu lạc bộ trong mùa hè năm ngoái, dù thừa nhận người hâm mộ luôn thích cảm giác đội nhà “nổ bom tấn” như Manchester City hay Chelsea từng làm.

Liverpool và bản sắc chuyển nhượng dưới thời Klopp

Carragher cho rằng đợt mua sắm rầm rộ vừa qua không mang đậm bản sắc Liverpool, nếu so với hành trình xây dựng đội bóng dưới thời Jurgen Klopp trong gần một thập kỷ. Anh ví cách mang về hàng loạt ngôi sao đắt giá gần đây có phần giống Real Madrid. Hướng tới mùa hè sắp tới, Carragher kỳ vọng Liverpool trở lại với triết lý cốt lõi: mua đúng người, giá hợp lý và phù hợp chính xác với nhu cầu chiến thuật.

Xem thêm
0
51 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật