Man City vẫn có Erling Haaland, vẫn có một trung phong đủ sức biến nửa cơ hội thành bàn thắng. Nhưng trong giai đoạn đội bóng của Pep Guardiola không còn vận hành trơn tru như những mùa đỉnh cao, câu chuyện không chỉ nằm ở người ghi bàn cuối cùng. Haaland có thể là dấu chấm hết cho một pha tấn công, nhưng Jeremy Doku mới đang là người đặt ra dấu hỏi lớn nhất cho hàng thủ đối phương. Ở thời điểm City cần sự sống, cần tốc độ và cần một nguồn đột biến để phá vỡ bế tắc, cầu thủ chạy cánh người Bỉ đang nổi lên như nhân tố kéo cả hệ thống chuyển động trở lại.
Haaland vẫn là điểm kết
Không ai phủ nhận vai trò của Haaland. Anh vẫn là người Man City tìm đến trong vùng cấm, vẫn là tiền đạo có khả năng kết liễu trận đấu bằng sự lạnh lùng quen thuộc. Nhưng City hiện tại không còn đơn giản thắng theo công thức “nuôi Haaland rồi chờ bàn”. Những trận gần đây cho thấy đội bóng của Pep cần nhiều hơn thế: cần người kéo giãn hàng thủ, cần những pha tăng tốc ở biên, cần ai đó buộc đối thủ phải phá vỡ cấu trúc phòng ngự ban đầu. Haaland hưởng lợi từ sự hỗn loạn ấy, nhưng người tạo ra nó thường là Doku.
Doku mang lại thứ City thiếu
Điểm đặc biệt của Doku nằm ở sự trực diện. Khi có bóng, anh không làm chậm nhịp để tìm một đường chuyền an toàn. Anh rê bóng, đổi hướng, tăng tốc và ép hậu vệ phải lùi sâu. Chỉ một pha đi bóng của Doku cũng có thể kéo theo hậu vệ biên, trung vệ lệch và cả tiền vệ phòng ngự đối phương nghiêng về một phía. Đó là lúc khoảng trống xuất hiện cho Haaland, cho tuyến hai, hoặc cho những đường căng ngang nguy hiểm. Man City từng bị chê quá cơ khí trong mùa này, quá phụ thuộc vào những chuỗi chuyền được lập trình sẵn. Doku đem đến thứ bóng đá bản năng hơn, khó đoán hơn và vì thế cũng nguy hiểm hơn.
Pep cần sự hỗn loạn có kiểm soát
Điều thú vị là Pep vốn luôn gắn với kiểm soát. Ông xây dựng City bằng vị trí, nhịp chuyền và khả năng bóp nghẹt đối thủ bằng bóng. Nhưng khi Rodri,Bernardo Silva,Reijnders chưa đạt trạng thái tốt nhất, còn tuyến giữa thiếu đi một nguồn sáng tạo bùng nổ, Pep buộc phải tìm một con đường khác. Doku không phải mẫu cầu thủ “Pep cổ điển”, nhưng lại là kiểu cầu thủ Pep đang rất cần: người có thể tự tạo lợi thế mà không cần cả hệ thống phải chuẩn bị quá nhiều bước trước đó.
Dấu hiệu của một City mới
Sự nổi bật của Doku cũng gợi ra một thay đổi lớn hơn. Man City hiện dùng nhiều cầu thủ giàu tốc độ, sức mạnh và khả năng chuyển trạng thái hơn, từ Doku, Savinho đến O’Reilly hay Khusanov. Đó không hẳn là sự từ bỏ ADN kiểm soát, mà là cách Pep thích nghi với một Ngoại hạng Anh ngày càng giàu cường độ. City vẫn cần Haaland để kết thúc những pha bóng. Nhưng để đưa bóng đến điểm có thể kết thúc, họ đang cần Doku làm điều mà không bảng chiến thuật nào đảm bảo được: khiến đối thủ hoảng loạn.