Ký ức cay đắng mùa giải đầu tiên
Trong cuộc phỏng vấn với La Gazzetta dello Sport, David de Gea đã thẳng thắn chia sẻ về nỗi tiếc nuối lớn nhất trong sự nghiệp tại Manchester United. Dù sở hữu bảng thành tích đồ sộ, thủ thành người Tây Ban Nha vẫn không thể quên mùa giải đầu tiên tại Anh, khi MU đánh mất chức vô địch Premier League vào tay Man City ở những phút cuối cùng. De Gea thừa nhận: “Chúng tôi đã để mất danh hiệu ngay trong năm đầu tiên của tôi, khi họ giành danh hiệu vô địch ở những phút cuối. Đó là điều khiến tôi tiếc nuối nhất.”
Vinh quang và sự bù đắp
Dẫu vậy, De Gea cũng nhanh chóng khẳng định bản thân đã phần nào bù đắp nỗi đau ấy bằng chức vô địch Premier League mùa 2012/13 – mùa giải cuối cùng của Sir Alex Ferguson tại Old Trafford. Đây là cột mốc quan trọng, không chỉ với cá nhân De Gea mà còn với lịch sử của MU, khi khép lại một kỷ nguyên huy hoàng dưới thời vị HLV huyền thoại.
Những con số ấn tượng trong khung gỗ
Gia nhập MU từ Atletico Madrid năm 2011, De Gea đã trở thành một trong những thủ môn xuất sắc nhất lịch sử CLB. Anh ra sân 545 trận, giữ sạch lưới 190 lần – những con số kỷ lục tại Old Trafford. Ngoài ra, De Gea còn sở hữu bộ sưu tập danh hiệu đáng nể: Premier League, FA Cup, UEFA Europa League cùng nhiều giải thưởng cá nhân như hai lần giành Găng tay vàng Premier League và bốn lần là Cầu thủ xuất sắc nhất năm của CLB.
Tri ân những người có ảnh hưởng
Trong cuộc trò chuyện, De Gea không quên gửi lời tri ân sâu sắc tới Sir Alex Ferguson, người mà anh gọi là “người cha thứ hai”, và Cristiano Ronaldo, biểu tượng về tinh thần làm việc và sự chuyên nghiệp. Những lời chia sẻ này cho thấy sự trân trọng của De Gea với những người đã góp phần định hình sự nghiệp lẫy lừng của anh tại Old Trafford.