Khởi đầu bùng nổ tại Bernabeu
Trận đấu giữa Real Madrid và AS Monaco tại lượt trận thứ 7 vòng phân hạng Champions League đã chứng kiến một màn trình diễn thăng hoa của đội chủ nhà. Ngay từ phút thứ 5, Kylian Mbappe đã khai thông thế bế tắc, tạo đà tâm lý thuận lợi cho Los Blancos. Không dừng lại ở đó, Mbappe còn hoàn tất cú đúp trong hiệp một, giúp Real Madrid kiểm soát hoàn toàn thế trận trước khi bước vào giờ nghỉ.
Những gương mặt trẻ tỏa sáng
Điểm nhấn lớn nhất của trận đấu chính là sự tin tưởng mà HLV Alvaro Arbeloa dành cho các cầu thủ trẻ. Franco Mastantuono, một trong những tài năng mới được trao cơ hội, đã ghi bàn thắng quan trọng, trở thành cầu thủ trẻ thứ ba lập công cho Real tại Champions League, chỉ sau Endrick và Raul Gonzalez. Sự xuất hiện của các sao mai như Raul Asencio, Arda Guler và Dean Huijsen đã mang lại sức sống mới cho đội hình Real Madrid.
Chiến thuật linh hoạt và hiệu quả
Arbeloa đã gây bất ngờ khi bố trí Eduardo Camavinga đá hậu vệ trái thay vì lựa chọn tự nhiên Fran Garcia. Camavinga không chỉ bám biên mà còn thường xuyên di chuyển vào trung lộ, giúp Real Madrid chuyển đổi linh hoạt giữa sơ đồ 3 và 4 hậu vệ. Sự điều chỉnh này đã phát huy hiệu quả, khi Tchouameni có thể lùi sâu hỗ trợ phòng ngự, đồng thời các cầu thủ tấn công được tạo điều kiện dâng cao.
Khí thế mới cho Los Blancos
Chiến thắng 6-1 không chỉ mang ý nghĩa về mặt điểm số mà còn giúp xua tan bầu không khí căng thẳng tại Bernabeu. Những tiếng la ó đầu trận đã nhường chỗ cho sự phấn khích tột độ của các Madridista. Màn ăn mừng của Jude Bellingham và phong độ chói sáng của Mbappe là minh chứng cho sự tự tin đã trở lại với Real Madrid, mở ra hy vọng cho giai đoạn tiếp theo của mùa giải.