Sau khi chia tay Chelsea, HLV Mauricio Pochettino đã nhận lời dẫn dắt đội tuyển Mỹ từ tháng 9/2024, chuẩn bị cho World Cup 2026 do Mỹ, Canada và Mexico đồng đăng cai. Dù đang tập trung cho thử thách lớn này, Pochettino không giấu nỗi nhớ Ngoại hạng Anh – nơi ông từng tạo dựng tên tuổi. “Ngoại hạng Anh là giải đấu hay nhất thế giới. Tôi rất hạnh phúc ở Mỹ, nhưng cũng luôn nghĩ rằng một ngày nào đó mình sẽ trở lại Ngoại hạng Anh. Đó là giải đấu cạnh tranh nhất,” ông chia sẻ với BBC.
Thành công lớn nhất của Pochettino tại Anh là cùng Tottenham vào chung kết Champions League và liên tục cạnh tranh chức vô địch quốc nội. Ông thừa nhận: “Tôi nghĩ ở Tottenham, chúng tôi đã rất gần với danh hiệu lớn, gần như có thể chạm tay vào nó. Đó chính là điều tôi vẫn muốn đạt được.”
Việc chủ tịch Daniel Levy rời Tottenham sau 24 năm khiến Pochettino bất ngờ: “Tôi rất bất ngờ khi nghe tin ông ấy rời đi. Di sản của ông ấy vẫn ở đó. Quan hệ giữa chúng tôi luôn tốt, cả khi tôi còn ở Tottenham và sau khi rời đi.” Dù đang hướng tới World Cup, trái tim Pochettino vẫn hướng về nước Anh và giấc mơ còn dang dở.