Chấn thương nghiêm trọng của Shaqueel Van Persie
Phút 85 trên sân La Cartuja đã trở thành một ký ức buồn đối với cả đội Feyenoord và đặc biệt là HLV trưởng Robin van Persie. Khi Shaqueel, con trai ông, ngã xuống sân sau một pha tiếp đất sai tư thế trong tình huống không chiến với Diego Llorente, không khí trên sân lập tức trở nên nặng nề. Cầu thủ trẻ quằn quại trong đau đớn, buộc các nhân viên y tế phải nhanh chóng vào cuộc và thực hiện kiểm tra "ngăn kéo" để đánh giá mức độ tổn thương dây chằng đầu gối.
Cảm xúc của người cha kiêm huấn luyện viên
Hình ảnh Van Persie vội vã chạy đến bên cáng cứu thương, ánh mắt lo âu và những lời động viên dành cho con trai đã khiến nhiều người xúc động. Trong buổi họp báo sau trận, cựu danh thủ Hà Lan nghẹn ngào chia sẻ: "Tôi là HLV của thằng bé, nhưng tôi còn là một người cha. Thật xót xa, đau như dao cứa vào lòng khi chứng kiến con trai mình như vậy". Ông cũng thừa nhận những dấu hiệu ban đầu về chấn thương của Shaqueel là không khả quan, dự báo cầu thủ trẻ sẽ phải nghỉ thi đấu nhiều tháng.
Ảnh hưởng đến Feyenoord và cá nhân Shaqueel
Chấn thương của Shaqueel không chỉ là cú sốc với cá nhân anh mà còn giáng đòn mạnh vào Feyenoord, đội bóng đang phải vật lộn với cơn bão chấn thương. Shaqueel vừa mới ghi dấu ấn với cú đúp đầu tiên trong sự nghiệp chuyên nghiệp, mang theo nhiều kỳ vọng từ người cha nổi tiếng. Tuy nhiên, vận rủi đã khiến hành trình của anh tạm thời bị gián đoạn, để lại nỗi lo lớn cho cả đội bóng và người hâm mộ.