Khoảng trống Casemiro để lại
Sự ra đi của Casemiro vào cuối mùa giải đã đặt Manchester United vào tình thế buộc phải đại tu tuyến giữa. Casemiro không chỉ là một tiền vệ phòng ngự đẳng cấp thế giới mà còn là thủ lĩnh tinh thần, người điều tiết nhịp độ trận đấu và mang lại sự chắc chắn cho hàng phòng ngự. Việc mất đi một cầu thủ như vậy khiến ban lãnh đạo MU phải đối mặt với bài toán khó: tìm kiếm người thay thế xứng tầm trong bối cảnh các phương án hiện tại như Manuel Ugarte chưa đáp ứng được kỳ vọng.
Đề xuất táo bạo từ Louis Saha
Trước tình hình này, cựu tiền đạo Louis Saha đã lên tiếng thúc giục đội bóng cũ thực hiện một thương vụ lớn, nhắm vào bộ đôi Sandro Tonali và Bruno Guimaraes của Newcastle. Saha nhận định rằng MU cần những cầu thủ vừa có sự hung hăng, vừa biết cách kiểm soát trận đấu. Ông đánh giá Tonali và Guimaraes là hai “quái vật” thực sự, đủ sức dẫn dắt tuyến giữa bên cạnh tài năng trẻ Kobbie Mainoo, giúp MU vượt qua giai đoạn chuyển giao đầy thử thách.
Thị trường chuyển nhượng khốc liệt
Tuy nhiên, tham vọng của MU không dễ thực hiện khi cả Tonali và Guimaraes đều được định giá rất cao, từ 80-100 triệu bảng mỗi người. Không chỉ vậy, Arsenal và Juventus cũng đang theo sát Tonali, trong khi Manchester City và PSG đều muốn có Guimaraes. Newcastle lại sẵn sàng gia hạn hợp đồng để giữ chân trụ cột, khiến cuộc đua càng thêm căng thẳng.
Áp lực tài chính và mục tiêu tối thượng
Hiện tại, MU đã rút gọn danh sách ưu tiên xuống còn 5 cái tên, trong đó Elliot Anderson và Carlos Baleba là những lựa chọn hàng đầu. Tuy nhiên, mức phí dự kiến lên tới 200 triệu bảng cho bộ đôi này cho thấy áp lực tài chính khổng lồ tại Old Trafford. Dù lựa chọn ai, mục tiêu của MU vẫn là xây dựng một tuyến giữa đủ mạnh mẽ và bản lĩnh để cạnh tranh các danh hiệu lớn trong tương lai.