Sau chiến thắng 3-2 trước Liverpool, Matheus Cunha dành những lời ca ngợi đặc biệt cho huấn luyện viên tạm quyền Michael Carrick. Tiền đạo người Brazil khẳng định Carrick đã mang đến “phép màu” và những rung cảm gợi nhớ Sir Alex Ferguson, góp phần xoay chuyển cục diện mùa giải của Manchester United.
“Phép màu” và cảm hứng từ Sir Alex
Chia sẻ với tờ The Daily Mail, Cunha nói rằng cả đội đang học hỏi rất nhiều từ Carrick. Anh mô tả khi Carrick đến, ông mang theo phép màu và cảm giác rất giống Sir Alex Ferguson. Theo Cunha, Carrick nói nhiều về đội bóng của mình, về một tập thể chinh phục, và cảm giác đó lan tỏa đến các cầu thủ, giúp họ tập trung cao độ cho mục tiêu chung.
Thông điệp về một tập thể chinh phục
Cunha nhấn mạnh cách Carrick nói về Manchester United như một đội bóng chinh phục đã chạm đến phòng thay đồ. Từ đó, toàn đội cảm nhận rõ hơn trách nhiệm và khát vọng trong từng buổi tập, từng trận đấu. Với Cunha, những gì đang diễn ra mới chỉ là sự khởi đầu của một hành trình đẹp đẽ dưới thời vị huấn luyện viên tạm quyền này.
Niềm tin được truyền từ băng ghế huấn luyện
Tiền đạo người Brazil khẳng định sự tự tin mà Carrick truyền cho toàn đội là yếu tố quan trọng trước trận đại chiến với Liverpool. Anh cho biết Manchester United đã làm chính xác những gì được tập luyện trong hiệp một, và cảm giác giành chiến thắng ở những trận đấu như thế là điều tuyệt vời nhất có thể.