Thương vụ bất ngờ
Việc Dro Fernandez, tài năng trẻ 18 tuổi của Barcelona, chính thức gia nhập PSG đã tạo nên một làn sóng bất ngờ lớn tại sân Nou Camp. Dù chỉ mới gắn bó với lò đào tạo La Masia từ năm 2022 và có 5 lần ra sân cho đội một, trong đó có trận đấu tại Champions League, Fernandez đã nhanh chóng lọt vào tầm ngắm của các ông lớn châu Âu. PSG không ngần ngại chi ra 8,2 triệu euro, cao hơn mức phí giải phóng hợp đồng, để sở hữu chữ ký của anh đến năm 2030.
Phản ứng từ ban lãnh đạo Barca
Sự ra đi của Fernandez khiến ban lãnh đạo Barcelona, đặc biệt là chủ tịch Joan Laporta, không giấu nổi sự thất vọng. Trong một cuộc phỏng vấn trên đài Catalunya Radio, ông Laporta bày tỏ sự bức xúc khi cho biết đôi bên từng thống nhất một giải pháp khác khi cầu thủ tròn 18 tuổi. Tuy nhiên, người đại diện của Fernandez đã bất ngờ thông báo không thể thực hiện đúng cam kết, khiến thương vụ diễn ra ngoài dự tính của Barca.
Thông điệp từ huấn luyện viên Hansi Flick
Trước khi thương vụ hoàn tất, huấn luyện viên Hansi Flick cũng từng lên tiếng cảnh báo về tương lai của Fernandez. Ông nhấn mạnh rằng Barcelona luôn tạo điều kiện cho các tài năng trẻ phát triển, nhưng yêu cầu họ phải cống hiến hết mình vì màu cờ sắc áo. Flick ngầm cho rằng việc chuyển sang PSG có thể là một quyết định sai lầm đối với sự nghiệp của Fernandez.
Chia tay đầy cảm xúc
Về phía mình, Fernandez chia sẻ trên trang cá nhân rằng việc rời Barcelona – nơi anh coi là “nhà” – là quyết định khó khăn nhất cuộc đời. Tuy nhiên, anh cũng không giấu được niềm tự hào khi gia nhập PSG, đội bóng mà anh đã ngưỡng mộ từ nhỏ. Thương vụ này không chỉ là bước ngoặt cá nhân mà còn là bài học lớn cho cả hai câu lạc bộ về cách giữ chân tài năng trẻ.