Paul Pogba nhìn thấy ở Bruno Fernandes hình ảnh của chính mình ngày trước tại Manchester United. Nỗ lực không ngừng, đóng góp đều đặn, nhưng đổi lại là những lời chỉ trích và số danh hiệu ít hơn kỳ vọng. Với Pogba, câu chuyện ở Old Trafford đang lặp lại, chỉ khác nhân vật chính giờ là Bruno Fernandes.
Quá khứ nhiều kỳ vọng, hiện tại nhiều hoài nghi
Pogba trưởng thành từ lò đào tạo Manchester United, bùng nổ tại Juventus rồi trở lại Old Trafford với mức phí kỷ lục 89 triệu bảng. Sáu năm ở Man United, anh chỉ có Europa League và Cúp Liên Đoàn Anh. Thành tích đó bị xem là không tương xứng với số tiền câu lạc bộ bỏ ra. Pogba thường xuyên là tâm điểm chỉ trích của một bộ phận người hâm mộ và truyền thông, bị gắn mác không cống hiến hết mình cho đội bóng.
Bruno Fernandes và những con số bị lãng quên
Giờ Pogba thấy Bruno Fernandes rơi vào vòng xoáy tương tự, dù tiền vệ người Bồ Đào Nha sở hữu thống kê cá nhân ấn tượng. Mùa này, Bruno Fernandes đã có 18 đường kiến tạo và chỉ cần thêm 3 pha “dọn cỗ” trong 5 trận cuối để phá kỷ lục lịch sử Ngoại hạng Anh. Dù vậy, những đóng góp ấy vẫn bị che mờ bởi kết quả tập thể của Manchester United.
“Đặt Bruno vào Man City, cậu ấy tranh Quả bóng Vàng”
Pogba đặt câu hỏi liệu Bruno Fernandes có thể làm tốt hơn những gì đang thể hiện ở Man United. Anh khẳng định nếu Bruno Fernandes chơi trong một tập thể như Manchester City, tiền vệ này chắc chắn nằm trong nhóm 3 ứng viên hàng đầu cho Quả bóng Vàng. Theo Pogba, khi đội bóng không chiến thắng, người ta dễ quên đi những màn trình diễn cá nhân, đó là thực tế nghiệt ngã của bóng đá.