Manchester United đang chuẩn bị cho kỳ chuyển nhượng mùa hè 2026 với kế hoạch nâng cấp mạnh tuyến giữa. Đội chủ sân Old Trafford muốn mang về hai tiền vệ mới, trong đó Carlos Baleba của Brighton vẫn là mục tiêu ưu tiên. Đây là cái tên đã nằm trong tầm ngắm của bộ phận tuyển trạch Man United suốt nhiều năm và từng bị hụt ở kỳ chuyển nhượng năm ngoái.
Brighton hét giá, thương vụ lập tức căng
Dù được đánh giá cao, Baleba không phải mục tiêu dễ tiếp cận. Brighton không có ý định bán rẻ và được cho là chỉ chấp nhận ngồi vào bàn đàm phán nếu nhận đủ 70 triệu bảng. Mức giá này biến thương vụ trở nên phức tạp, buộc Man United phải tính toán kỹ lưỡng nếu muốn theo đuổi đến cùng.
Cổ động viên Man United nổi giận trên mạng xã hội
Trên mạng xã hội, làn sóng phản đối thương vụ Baleba đang dâng cao trong cộng đồng người hâm mộ Man United. Nhiều cổ động viên yêu cầu câu lạc bộ lập tức từ bỏ mục tiêu này. Tài khoản Sally Mitchell bức xúc: “Bạn đang đùa à? Gã này đã có một mùa giải tồi tệ và chật vật để lọt vào đội hình chính tại Brighton, Man United không nên đến gần anh ta”.
70 triệu bảng bị xem là “vụ cướp”
Người dùng TheLupinguy nhấn mạnh 70 triệu bảng là quá cao cho một cầu thủ chỉ đá trọn vẹn 90 phút đúng 3 lần tại Ngoại hạng Anh mùa này. Tài khoản Leo thậm chí gọi mức giá này là một vụ cướp, cho rằng tối đa chỉ nên chi 50 triệu bảng và thà bỏ 80-85 triệu bảng để mua Sandro Tonali từ Newcastle. Sức ép dư luận cùng mức phí khổng lồ đang là rào cản lớn khiến ban lãnh đạo Man United phải cân nhắc rất kỹ trước khi chốt hướng đi.