Làn sóng kỳ vọng bùng nổ
Những ngày gần đây, cộng đồng người hâm mộ bóng đá Indonesia đang sục sôi trước thông tin đội tuyển Iran có thể không tham dự World Cup 2026. Trên các diễn đàn mạng xã hội, nhiều cổ động viên xứ vạn đảo đã không giấu nổi sự phấn khích, liên tục chia sẻ những kịch bản đầy hy vọng về cơ hội bất ngờ cho đội nhà góp mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Dù cơ hội này chỉ tồn tại trên lý thuyết, nhưng tinh thần lạc quan và niềm tin vào phép màu vẫn lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng fan Indonesia.
Kịch bản "sắp đặt" trên mạng xã hội
Theo những gì đang được lan truyền, nếu Iran rút lui, đồng thời Iraq và UAE cũng không thể tham gia vì những khó khăn do xung đột khu vực, Oman sẽ được chọn thay thế vị trí của Iran. Khi đó, Indonesia – đội xếp sau Oman sẽ được đôn lên tranh tài tại vòng play-off liên lục địa. Kịch bản này được nhiều cổ động viên Indonesia xem như một lộ trình "định mệnh", mở ra cánh cửa World Cup cho đội tuyển quốc gia.
Thực tế chuyên môn và pháp lý
Tuy nhiên, giới chuyên môn nhận định rằng viễn cảnh này mang tính giải trí nhiều hơn là khả thi. Trong các phương án mà FIFA cân nhắc, Indonesia gần như không nằm trong danh sách ưu tiên. Phương án phổ biến nhất là trao vé trực tiếp của Iran cho Iraq, còn UAE sẽ đá play-off liên lục địa. Ngoài ra, FIFA cũng có thể giữ nguyên bảng G với chỉ 3 đội hoặc đặc cách cho một đội tuyển mạnh khác như Italy.
Khát vọng và thực tế
Dù khát khao của người hâm mộ Indonesia là rất lớn, nhất là sau những tiến bộ gần đây của bóng đá nước này, nhưng nhìn vào thực tiễn pháp lý và thứ hạng chuyên môn, cơ hội để "Tim Garuda" góp mặt tại World Cup 2026 gần như không có. Giấc mơ World Cup vẫn còn là một hành trình dài phía trước với bóng đá Indonesia.