Nói về độ đẹp trai của David Beckham thì thật ra chẳng cần bàn cãi thêm. Trong quãng thời gian chúng tôi cùng khoác áo Real Madrid, tôi có dịp tiếp xúc rất gần và phải thừa nhận một điều: phần lớn cầu thủ chúng tôi… khó mà so được.
Tôi còn nhớ mình từng nói vui với vợ: “David mà ăn mặc bảnh bao thì khỏi nói rồi. Nhưng kể cả khi anh ấy chỉ mặc áo phông, quần short, xỏ dép tông trông rất xuề xòa… thì vẫn toát ra khí chất sexy khó tin.” Đó là thứ sức hút gần như bản năng, kiểu “giao diện trời ban” mà không phải ai cũng có.
Beckham chinh phục cả thế giới không chỉ bằng những đường chuyền hay cú sút phạt đẳng cấp, mà còn bằng thần thái và phong cách riêng biệt. Tài năng bóng đá dĩ nhiên là nền tảng, nhưng phải nói thẳng: nhiều cầu thủ tập luyện chăm chỉ cả đời vẫn khó chạm đến tầm ảnh hưởng hình ảnh như anh ấy.
Còn Totti à? Tôi rất yêu quý người anh của mình. Nhưng nếu đặt lên bàn cân về độ cool ngầu và sức hút toàn cầu… Beckham vẫn thuộc về một đẳng cấp khác.
— Antonio Cassano chia sẻ sự ngưỡng mộ dành cho đàn anh tại Real Madrid.